
Man City lấy "công sắc" bù đắp "thủ cùn"
>>
>>
Hàng thủ vững chãi nhất Premier League mùa trước (với chỉ 29 bàn thua/38 trận) đã chịu tới 8 lần thủng lưới kể từ đầu giải, xếp ở vị trí thứ 8 Premier League. Quá thất bại.
Có nhiều nguyên nhân để lý giải về sự sa sút trong khả năng phòng ngự của Man City: Sự thiếu ổn định của các hậu vệ biên; khả năng đánh chặn hời hợt của Yaya Toure (anh dâng cao quá nhiều)… Mancini luôn nói ông biết rõ mọi vấn đề của Man City. Nhưng đã 6 trận đấu trôi qua, hàng thủ Man xanh cứ thủng lưới đều đặn. Vậy vấn đề là HLV người Italia chưa vá được lỗ thủng, hay khả năng phòng thủ của Man xanh đã bết bát tới mức không thể cứu chữa?
Hôm nay gặp Sunderland, Mancini lại nhắc tới hàng thủ. Tuy nhiên, thay vì đốc thúc các hậu vệ thi đấu chắc chắn hơn, HLV người Italia lại đá quả bóng trách nhiệm cho… hàng công. Với triết lý lấy công bù thủ, Mancini hi vọng sức đàn áp kinh khủng của hàng công sẽ giảm bớt áp lực cho hàng thủ.
Lấy công bù thủ thực chất vốn là một trong những cách chữa cháy kinh điển. Vấn đề: Liệu hàng công của Man City có đủ dũng mãnh để đẩy Sunderland lùi sâu về phần sân nhà không? Và trong cách đá lấy công bù thủ, ai sẽ là tiền vệ đánh chặn cho Man City trong bối cảnh cả Yaya Toure và James Milner đều là mẫu tiền vệ ưa tham gia tấn công?
Tuy nhiên theo lý giải của Mancini, Sunderland là mẫu CLB hay tận dụng những cơ hội từ bóng chết. Họ hiếm khi thực hiện được những tình huống phản công nhanh thực sự sắc bén và đó là lý do Man City không nhất thiết phải bố trí quá nhiều cầu thủ bên phần sân nhà. Còn những tình huống bóng chết thì không quá lo ngại. Đó là lúc Man City có đủ thời gian để bố trí một hàng thủ đủ người.
Nghe cũng có lý. Nếu như Sunderland đã chủ động chơi phòng ngự cầu hòa, thì quyết định đặt toàn bộ niềm tin vào hàng công của Roberto Mancini có lẽ sẽ mang lại sự khác biệt.
Man City là nhà ĐKVĐ đầu tiên trong lịch sử Premier League để thủng lưới trong cả 6 trận đầu mùa. Tính rộng hơn, đã 11 trận liên tiếp trên tất cả các đấu trường (không tính giao hữu) Man xanh không giữ sạch lưới (chính xác là kể từ sau trận thắng 2-0 trước Newcastle ngày 06/05/12).

Hiểm họa từ Fletcher
Steven Fletcher vẫn đang là tiền đạo có hiệu suất ghi bàn cao nhất Premier League, khi anh đã có 5 bàn thắng chỉ sau… 5 cú sút về phía khung thành đối phương. Với sự nhạy cảm tuyệt vời này, Fletcher sẽ trở thành mối nguy rất lớn cho hàng thủ vốn đang lỏng lẻo của Man City, đội bóng đã để lọt lưới trong cả 6 vòng đấu đầu của mùa giải.
Không chỉ vậy, với một tiền đạo thích hợp hoàn hảo cho lối chơi phòng ngự phản công này cho phép Sunderland được duy trì một thế trận “bê tông” ở tuyến sau. Điều đó khiến họ trở thành hung thần của các ông lớn, những kẻ ở thế buộc phải tấn công. Mùa này, thày trò Martin O’Neill đã cầm hòa Arsenal và thắng Liverpool.
Điểm lạc quan lớn nhất của HLV Mancini là Sunderland cũng thường xuyên uy hiếp khung thành đối phương bằng những cú sút xa, điều ông có thể yên tâm phần nào với phong độ đỉnh cao của Joe Hart hiện tại.