
5 tình huống ăn mừng không giống ai của Balotelli
Nếu chỉ có thế cũng chẳng có gì đáng nói, đằng này, sau khi ghi bàn, Balotelli chạy vàokhung thành nhặt bóng, khi quay ra, "ngựa chứng" không quên dùng tay khiêu khích thủ môn của Dortmund. Hành động "nhấp nhấp" các ngón tay ám chỉ Roman Weidenfeller là "kẻ lắm điều" khiến thủ môn người Đức rất khó chịu.
Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là kiểu ăn mừng đáng nói nhất trong sự nghiệp (vốn cũng chưa dài lắm) của Balotelli. Hãy cùng Bongdaplus.vn nhìn lại 5 pha ăn mừng khác còn "kỳ dị" hơn của cầu thủ lắm tài nhiều tật này.
1. Mario Balotelli thể hiện tình yêu với bạn gái Raffaella Fico
Trong trận gặp Blackburn, Balotelli đã ghi bàn thắng cho Man City bằng cú đệm lòng cận thành sau đường căng ngang của Aleksandar Kolarov. Sau khi ghi bàn, Balotelli đã kéo chiếc áo đấu để lộ dòng chữ "Raffaella Ti Amo" (đại ý: Raffaella, anh yêu em).
2. Tại sao luôn là tôi?
Balotelli đã ăn mừng bàn thắng vào lưới Man United ở mùa giải năm ngoái bằng cách kéo áo để lộ dòng chữ "Why always me?" (đại ý: Tại sao luôn là tôi?). Sau màn ăn mừng trên, chân sút 21 tuổi người Italia đã phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài Mark Clattenburg.
3. Ăn mừng theo kiểu... khó hiểu
Đây là kiểu Balotelli ăn mừng bàn thắng trong trận đấu giữa Inter Milan và Genoa. Xin miễn bàn về màn kiểu ăn mừng trên.
4. Ghi bàn tuyệt đỉnh, Balotelli bị đồng đội... bịt miệng
Với một cú ngả người vô lê tuyệt mĩ, Balotelli đã ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Italia trước CH Ireland. Tuy nhiên, màn ăn mừng bàn thắng đầu tiên tại EURO 2012 đã không như ý khi Balotelli bị đồng đội Leonardo Bonucci lấy tay bịt miệng để tránh những phiền phức.
5. Balotelli ăn mừng theo kiểu King Kong
Mario Balotelli đã lập cú đúp vào lưới ĐT Đức trong trận bán kết EURO 2012. Sau khi ghi bàn thắng thứ 2, Super Mario đã cởi áo gồng mình theo kiểu King Kong. Đây là khoảnh khắc ăn mừng đáng nhớ nhất trong kỳ EURO 2012.