
Gerrard tỏ ra giận dữ và khó chịu với phản ứng của Mancini khi HLV này cáo buộc Glen Johnson đã “chơi bẩn” bằng cách vào bóng cả hai chân khiến Joleon Lescott gặp chấn thương ở cuối trận. Johnson đã không hề bị trọng tài rút thẻ cảnh cáo sau tình huống này.
Mancini cho rằng cú tắc bóng của Johnson còn nguy hiểm hơn tình huống mà Vincent Kompany phạm lỗi với Luis Nani ở trận thua Man Utd 2-3 trong khuôn khổ FA cup tuần trước. Vì pha phạm lỗi đó, trung vệ đội trưởng của Man City đã phải nhận thẻ đỏ và chịu .

Cú vào bóng của Johnson
Lập tức, Gerrard đã “độp” lại: “Tôi hết sức ngạc nhiên về những lời nói của Mancini. Ông ta chỉ trích đối phương ăn vạ khiến cầu thủ của Man City bị truất quyền thi đấu hồi tuần trước. Và giờ ông ta lại cố gắng lôi chúng tôi vào rắc rối như chính ông ta đã gặp. Tôi thấy đúng là chuyện nực cười”.
Gerrard chính là tác giả bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền ở phút 13, mang về thắng lợi 1-0 cho Liverpool ngay trên sân của Man City.

Gerrard rất bất bình trước phát biểu của Mancini
HLV Mancini xác nhận rằng Gerrard đã tìm gặp mình và đôi bên có màn đôi co về sự việc trên. Nhưng ông tuyên bố: “Tôi chẳng bận tâm cậu ta nói gì. Mọi chuyện đã đủ tệ rồi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy tình huống đó. Tôi chỉ nói ra những gì tôi nghĩ và tôi chẳng quan tâm Steven Gerrard hay những người khác nói gì”.
Dù vẫn còn trận lượt về với Liverpool nhưng đây thực sự là một tuần thất vọng đối với thày trò Mancini. Lần đầu tiên kể từ tháng 2/2008, Man City mới lại để thua 2 trận liên tiếp trên sân nhà.
bongdaplus.vn