“Tôi đã bị căng thẳng khi trở lại thi đấu và tôi tin rằng mọi người cũng thấy sự căng thẳng đó”, Rooney mở đầu câu chuyện trên The Sun (Anh).
Tiền đạo số 10 của M.U đã bị HLV phạt bằng cách không đăng kí thi đấu tên anh trong trận M.U thua 2-3 trước Blackburn. Đây là hậu quả vì hành động trốn trại để bỏ ra ngoài tiệc tùng của Rooney sau ngày lễ tặng quà.

Ở trận đấu sau đó, Rooney đã trở lại đội hình đá chính nhưng anh chơi không tốt và bị thay ra bởi Anderson ở giữa hiệp hai. Trận đấu này, M.U thua trắng 0-3 trước Newcastle.
Khi được hỏi về án phạt, Rooney nói: “Vâng, nhưng có một vài lý do tôi không muốn công khai. Tôi chấp nhận nó”.
Bất chấp tính kỉ luật nghiêm ngặt của HLV Alex Ferguson, Rooney vẫn ca ngợi người thầy Scotland có ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Rooney cho rằng “ông ấy là món quà vĩ đại nhất mà cuộc sống đã mang lại cho tôi”.
“Bạn không thể luôn luôn sống trong những tuần trăng mật. Bóng đá được tô điểm bằng chính những mâu thuẫn”, Rooney nói. “Cuộc sống ở trong phòng thay đồ, giữa những cầu thủ với nhau, giữa những cầu thủ với HLV và giữa chúng tôi với rất nhiều những người khác, vẫn luôn là vấn đề muôn thuở. Bất cứ khi nào khó khăn cũng có thể xảy ra”.
Hiện tại, Rooney đã trở lại sau khi anh ghi 2 bàn và giúp M.U vượt qua Man City với tỷ số 3-2 ở vòng 3 FA cup.
Nguồn: thethaovanhoa.vn