
Nguyên nhân có rất nhiều, từ sự thiếu hụt các HLV chất lượng đến cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến mỗi đội bóng đều phải cân nhắc thiệt hơn trước khi đưa ra quyết định “trảm” tướng. Dễ hiểu vì sao, cho đến thời điểm này, những chiến lược gia bị chỉ trích nhiều nhất như Steve Kean (Blackburn), Owen Coyle (Bolton)… vẫn còn tại vị.
Thế nhưng, nói gì thì nói, sức chịu đựng hay tính kiên nhẫn của giới chủ bóng đá luôn chỉ có giới hạn nhất định. Và khi mà áp lực từ dư luận, từ sự thành bại trong mục tiêu đề ra đã trở nên quá rõ ràng và cần phải có sự thay đổi để tìm ra đường sống, chuyện các CLB thay tướng là tất yếu và vấn đề với khá nhiều đội bóng, cả các ông lớn, bây giờ cũng chỉ còn là thời gian mà thôi.
Theo đánh giá của các hãng cá cược danh tiếng thế giới, HLV Steve Kean của Blackburn vẫn là ứng viên nặng ký nhất cho khả năng bị sa thải. Đương nhiên rồi, Rovers nỗ lực mãi trong những cơ hội được trao cho Keane vẫn lẹt đẹt trong nhóm tụt hạng. Phao cứu sinh với chủ sân Ewood Park phải chăng chỉ đến khi Kean – HLV bị công chúng quay lưng – không còn chỉ đạo đội bóng nữa?
Trong số những CLB hiện tính tới khả năng thay tướng, người ta không ngạc nhiên với các trường hợp của Coyle (Bolton), Martinez (Wigan) và thậm chí cả McLeish (Aston Villa). Nhưng sự hiện diện của Villas-Boas (Chelsea) trong Top 3 ứng viên mất việc nặng ký nhất có thể được xem là một bất ngờ. Lý do: Dù Chelsea đang gặp nhiều khó khăn, thì chuyện sa thải một HLV mới chân ướt chân ráo đến Premiership dường như là một sai lầm tai hại…
TỶ LỆ CƯỢC CHO CÁC HLV DỄ BỊ SA THẢI
*6/4: Steve Kean (Blackburn)
4/1: Alex McLeish (Aston Villa)
5/1: Andre Villas-Boas (Chelsea)
8/1: Owen Coyle (Bolton)
12/1: Roberto Martinez (Wigan)
* 6/4: bỏ 4 ăn 6
Bongdaplus.vn