
ĐKVĐ Premier League, Man City rơi vào hỗn loạn
Man City đã giành 3 điểm trong cuộc đối đầu với Swansea đêm thứ Bảy vừa qua (1-0), song những gì họ thể hiện khó có thể khiến NHM cảm thấy an lòng. Trên thực tế, đội bóng áo xanh thành Manchester thi đấu không khá hơn là bao so với trận thua Ajax (1-3) mới đây trên đấu trường Champions League. Man City thể hiện hình ảnh nhạt nhòa, vô hồn suốt cả trận và chỉ giành chiến thắng nhờ khoảnh khắc lóe sáng của Carlos Tevez.
Trong buổi họp báo sau trận đấu, Mancini công khai biểu lộ sự thất vọng về màn trình diễn của các học trò. “Chúng tôi đã chơi quá tệ ở hiệp 1, sau khi bước vào hiệp 2 mọi thứ có phần khởi sắc”. Khi được hỏi đã làm gì trong giờ nghỉ giữa trận, Mancini tuyên bố: “Tôi chỉ ‘bắn’ 3 hay 4 cầu thủ trong phòng thay đồ. Sau đó tôi bình tĩnh hơn”. Dĩ nhiên đó chỉ là một câu nói đùa của Mancini, song nó cũng bộc lộ tâm trạng ức chế của nhà cầm quân này.
Man City đang ở vào giai đoạn khó khăn. Họ bế tắc trên sân cỏ và rơi vào tình trạng hỗn loạn ở hậu trường. Mới đây nhiều cầu thủ đã tỏ thái độ chống đối HLV Mancini. Hậu vệ đa năng Micah Richards là người đầu tiên lên tiếng khi tuyên bố việc Man xanh thi đấu với nhiều hệ thống chiến thuật khiến cho các cầu thủ gặp khó khăn. Tiếp đấy, tới lượt trung vệ Lescott cho biết đội bóng của mình chưa phát huy hết sức mạnh tập thể. Động thái trên phần nào cho thấy uy tín của HLV Mancini đang xuống rất thấp. Những cơn sóng ngầm đã nổi lên và nó báo trước một giai đoạn đầy biến động ở sân Etihad.
Hôm qua, tờ Daily Mirror dẫn nguồn tin nội bộ từ Man City cho biết HLV Mancini đang xin ý kiến ban lãnh đạo để được thẳng tay dẹp loạn. Theo đó, chiến lược gia người Italia muốn được trao quyền như đồng nghiệp Alex Ferguson tại Man United. Mancini thậm chí còn đưa ra tối hậu thư: nếu ban lãnh đạo không ủng hộ thì hãy sa thải ông.
“Mancini không muốn trở thành bạn của các cầu thủ. Ông ấy không quan tâm họ có ghét mình hay không. Một số cầu thủ không thích phong cách huấn luyện của Mancini nhưng ông ấy đã giành được các danh hiệu và điều đó chứng tỏ ông ấy có thể làm tốt”, nguồn tin nội bộ từ Man City cho biết.
Diễn biến trên khiến sân Etihad chìm vào sự hỗn loạn. Giờ đây, Man xanh đang phải đối mặt với vô số vấn đề khó khăn, từ sự lỏng lẻo nơi hàng thủ đến tình trạng bế tắc của mặt trận tấn công. Song nỗi lo lớn nhất vẫn là mâu thuẫn đang bùng phát trong phòng thay đồ. Mùa giải trước, Mancini đã thành công khi trừng trị những kẻ nổi loạn như Tevez hay Balotelli. Liệu lần này kịch bản nào sẽ diễn ra ở Etihad?