
Arsenal và bi kịch hàng công: Lo cho tuyến giữa Arsenal
Có nghĩa, Arteta không thể là chỗ dựa tin cậy mỗi khi Pháo thủ bế tắc trong việc tìm tới mành lưới đối phương. Cazorla cũng vậy, cho dù cầu thủ này đã có 2 bàn từ đầu mùa. Cựu cầu thủ Malaga thường chơi dạt sang hai bên cánh và hiếm khi có cơ hội thể hiện tài sút xa.
Tất nhiên, nhiệm vụ chính của tiền vệ không phải là ghi bàn. Chuyền bóng và xây dựng một thế trận tấn công sáng sủa mới là công việc quan trọng của Arteta, Cazorla, Ramsey hay Wilshere. Nhưng rõ ràng HLV Wenger không thể hài lòng ở phương diện này. Trước cả hai đối thủ yếu Norwich và QPR, Arsenal đều chơi bế tắc và thiếu đột biến. Rất nhiều đường chuyền qua lại một cách vô hại ở tuyến giữa, trong khi lại quá thiếu những pha tỉa bóng thông minh.
Tỷ lệ chuyền bóng thành công 100% của Wilshere trước QPR đã nói dối về cầu thủ này. Trên thực tế, tiền vệ mới trở lại sau chấn thương này chơi khá nhạt nhòa với chỉ 33 đường chuyền trong gần 70 phút trên sân, trước khi phải ra nghỉ vì… chuột rút.
Dù sao Wilshere cũng cần thêm thời gian để tìm lại phong độ cao nhất. Nhưng vấn đề cốt lõi của hàng tiền vệ Arsenal không nằm ở phong độ. Xem Arsenal chơi bóng mùa này, người ta không tìm thấy tính tổ chức cao và sự nhuần nhuyễn trong các pha phối hợp. Những pha lên bóng tự phát ngày càng nhiều trong nỗ lực đơn lẻ của Podolski, Gervinho hay Cazorla. Các Pháo thủ đang thực sự thiếu một ông chủ ở tuyến giữa, vai trò mà Arteta hay Wilshere chưa đủ tầm gánh vác. Còn Cazorla chỉ phát huy tốt nhất trong vai trò tiền vệ con thoi, tương tự David Silva ở Man City. Hơn nữa, để ăn ý trong lối chơi thì các cầu thủ cần hiểu nhau thấu đáo.
Nhưng điều đó chưa thể có ngay được tại Emirates trong đội hình có nhiều tân binh mới cập bến (Podolski, Cazorla, Giroud).
Một nhiệm vụ quan trọng khác của tuyến tiền vệ là phòng ngự. Mặt này cũng rất đáng lo với Arsenal. Sau khi Alex Song sang Barca, HLV Wenger không còn một tiền vệ đánh chặn hữu hiệu nào trong bối cảnh Diaby sa sút. Tuyến giữa Pháo thủ đang thiếu trầm trọng chất thép mà những Chelsea, Man City có thừa.
Không chờ đợi nhiều vào ghi bàn, khâu làm bóng thiếu hiệu quả, còn phòng ngự tuyến hai vẫn là nỗi lo. Hàng tiền vệ chính là khâu nhức nhối nhất của HLV Wenger lúc này.