1. Moyes biết đâu là điểm yếu nhất của MU
Lần cuối cùng MU kí hợp đồng với một tiền vệ trung tâm đúng nghĩa là vào năm 2007 với cầu thủ của Bayern Munich Owen Hagreaves. Còn kể từ đó tới nay, Old Trafford chưa hề có thêm bất cứ một sự bổ sung nào vào vị trí trọng yếu nhất của đội bóng này.
Moyes biết điều đó và những nỗ lực trong thời gian vừa qua của người đàn ông Scotland này đã cho thấy điều đó. Rất nhiều các mục tiêu đã được Moyes đưa ra. Thiago Alcantara, Cesc Fabregas và thậm chí là cả người học trò cũ Marouane Fellaini tuy nhiên cho tới giờ phút này các CĐV Quỷ đỏ vẫn chưa được chứng kiến bất cứ mục tiêu nào của Moyes hạ cánh xuống Nhà hát của những giấc mơ.
Moyes rất muốn đưa Fabregas trở lại giải ngoại hạng
Hiện tại, ở thời điểm này trong tay của MU chỉ có đúng Michael Carrick và Phil Jones là đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, số còn lại kẻ thì phong độ không ổn định (Tom Cleverley, Anderson), người thì đau yếu thường xuyên (Darren Fletcher), người thì già quá (Ryan Giggs), người thì quá trẻ (Nick Powell).
Thế mới biết, làm HLV ở một đội bóng lớn như MU cũng đâu phải sung sướng gì. Nếu không muốn thất bại, Moyes sẽ cần phải quyết liệt hơn trong việc thuyết phục các ứng cử viên còn lại như Fabregas hay Fellaini trước khi tới hạn 31/8.
2. Moyes không muốn bán Rooney
David Moyes hiểu quá rõ về Rooney. Chính Moyes là người đã đưa Rooney đến với giải ngoại hạng năm 2002 khi gã Shrek mới chỉ có 16 tuổi và miễn cưỡng bán đi viên ngọc của mình cho chính MU chỉ hai năm sau đó.
Bây giờ, một lần nữa Moyes lại một lần nữa trở thành thầy của Rooney nhưng mừng đâu chưa thấy, Moyes lại phải đối mặt với bài toán rất nan giải mang tên chính người học trò cưng.
Rooney cảm thấy bị phản bội sau khi cho rằng chính Sir Alex Ferguson đã nói dối khi tuyên bố rằng mình muốn được ra đi. Không chỉ dừng lại ở đó, R10 còn vô cùng tức giận và xúc phạm khi chính Moyes trong buổi họp báo khi nhậm chức đã nói rằng “Rooney cần phải chiến đấu cho một suất đá chính”.
Mất Rooney, Moyes sẽ thiệt đủ đường
Bản thân Moyes không hề có ý muốn bán Rooney. Thứ nhất, Rooney là một biểu tượng của CLB, Moyes không muốn bị mang tiếng lộng quyền khi vừa mới xuất hiện đã động chạm ngay tới một trong những cầu thủ được yêu thích nhất của đội bóng, điều đó rất có thể sẽ gây ra những sự thù địch trong nội bộ đội bóng – điều tối kị đối với nghề HLV.
Thứ hai, Moyes thừa hiểu rằng với sự có mặt của một ngôi sao như Rooney trong đội hình, ông sẽ có thể xây dựng được một đội bóng có chất lượng, đủ sức cạnh tranh ở các giải đấu. Mất Rooney mà không có được sự bổ sung tương xứng chẳng khác nào thảm họa.
Thế cho nên dù cho Arsenal, Barcelona hay thậm chí là kẻ cơ hội tích cực như Chelsea rất muốn có được Rooney, cũng đừng mong chờ cái gật đầu từ David Moyes.
3. Moyes sẽ đặt Kagawa ở đúng vị trí sở trường
Trong những ngày vừa qua, Moyes đã nói như sau về trường hợp của Kagawa:
“Tôi rất mong chờ được làm việc với cậu ấy. Sir Alex đã nói với tôi rất nhiều về những điểm mạnh của Shinji. Mùa giải năm ngoái mới chỉ là lần đầu tiên cậu ấy đến với giải ngoại hạng. Shinji vẫn còn trẻ và chúng tôi tin rằng cậu ấy sẽ còn phát triển. Bản thân tôi rất muốn sẽ có được sự hợp tác chặt chẽ với cậu ấy.
Tôi thực sự hy vọng rằng cậu ấy sẽ sớm trở lại với phong độ đích thực của mình trong mùa giải tới”.
Moyes sẽ là người phát triển Kagawa
Đây không phải là một kiểu trả lời phỏng vấn mang tính xã giao thông thường. Moyes đã nói rất thật về trường hợp của Kagawa, ông thừa hiểu đẳng cấp của cầu thủ người Nhật Bản nếu như được bố trí chơi ở vị trí của một “số 10” ngay sau lưng của Van Persie – giống như những gì Kagawa đã từng chơi ở Borussia Dortmund.
Sir Alex là người đã chiêu mộ Kagawa nhưng nhiều có lẽ, David Moyes mới chính là người khai thác và biến ngôi sao Nhật Bản trở thành một biểu tượng mới của sân Old Trafford.
4. Tiếp nối truyền thống CLB với chính sách đào tạo và sử dụng cầu thủ trẻ
Nếu như Sir Alex đã trình làng một thế hệ vàng năm 1992 với những Ryan Giggs, Paul Scholes, David Beckham, Gary Neville và Nikcy Butt thì David Moyes cũng hoàn toàn có đủ điều kiện để làm được điều tương tự.
Trong tour du đấu lần này, Moyes đã mang sang châu Á rất nhiều những cầu thủ trẻ tài năng trưởng thành từ lò đào tạo của CLB. Trong đó phải kể đến tới những cái tên như Micheal Keane, Jesse Lingard và Adnan Januzaj. Nổi bật nhất trong đó phải kể đến gương mặt Jesse Lingard – cầu thủ đã có được 3 bàn thắng từ đầu tour du đấu tới giờ, trong đó có cú đúp vào lưới đội bóng các ngôi sao giải VĐQG Australia.
Các cầu thủ trẻ luôn nằm trong sự quan tâm của Moyes
“Cậu ấy đã có những màn trình diễn rất tốt. Đường kiến tạo thành công giúp Van Persie lập công trong trận đấu tại Australia thực sự là rất ấn tượng. Lingard đã làm việc chăm chỉ và cho tôi thấy được sự trưởng thành của cậu ấy”.
Moyes biết mình có đủ quyền hạn cũng như tiềm lực để tham gia các cuộc chạy đua trên thị trường chuyển nhượng để mang về những cầu thủ ngôi sao tuy nhiên ông cũng thừa hiểu rằng, một HLV giỏi còn là một người thành công trong việc biến những cầu thủ trẻ trở thành những ngôi sao đó.
5. Moyes là một con người cầu thị
Mặc dù mang theo mình tất cả các trợ lý thân tín tuy nhiên Moyes vẫn chọn Ryan Giggs để bổ sung vào thành phần BHL đội bóng mới – đó chắc chắn là một bước đi rất khôn ngoan của vị chiến lược gia người Scotland.
Việc bổ nhiệm Giggs đã cho thấy tinh thần cầu thị, không “giấu dốt” của Moyes khi ông rất cần tới sự trợ giúp của những con người đã quá quen thuộc và gắn bó với MU. Chính Moyes cũng đã thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail rằng “tôi không thể biết tất cả mọi điều về CLB”.
Bổ sung Giggs là một bước đi khôn ngoan và đúng đắn của Moyes
Và Moyes cũng đã nói thêm rằng “tôi chắc chắn rằng mình sẽ phải học hỏi rất nhiều từ chính các cầu thủ của mình”. Một sự trung thực và khiêm tốn rất đáng khen ngợi của một vị chiến lược gia tài năng – một tín hiệu tốt lành báo hiệu một kỉ nguyên mới tươi sáng của Quỷ đỏ Manchester.
Tường Linh (Báo bóng đá điện tử ibongdavn.com)