1. Jesus Navas, Manchester City
Có lẽ khó có bản hợp đồng nào chất lượng và đáng đồng tiền bát gạo như trường hợp của Jesus Navas. Thật khó để có thể được chứng kiến một đội bóng giàu có và không hề thiếu tiền mà lại chỉ phải bỏ ra có 14,9 triệu bảng để sở hữu một trong những ngôi sao đẳng cấp thế giới như trường hợp này.
Navas có thể được coi là mẫu “hàng hiếm”, một mẫu tiền vệ cánh điển hình – điều gần như không còn tồn tại trong bóng đá hiện đại. Mùa giải năm ngoái, sau sự ra đi của Adam Johnson thì trong tay của Roberto Mancini chẳng còn có bất cứ một cầu thủ nào chơi bám biên thuần túy, chính vì thế mà các nhà chuyên môn đã cho rằng Man City thất bại bởi đã “phí phạm” các khoảng trống hai bên hàng lang.
Navas (giữa) chính là "hàng hiếm"trong bóng đá hiện đại
Cách chơi cũng như khu vực hoạt động của Navas cũng tương tự như Gareth Bale dưới triều đại của Harry Redknapp – nghĩa là chơi bám biên và nhiệm vụ chủ yếu là tạt bóng. Và với các trung phong rất giỏi trong việc dứt điểm bằng đầu như Dzeko, Negredo hay băng cắt như Aguero thì Navas sẽ là một trong những cái tên mà các hậu vệ tại giải NHA phải cực kì chú ý.
2. Jores Okore, Aston Villa
Rõ ràng với 69 bàn thua chỉ tính riêng tại giải NHA, hàng phòng ngự chính là điểm yếu nhất trong toàn bộ hệ thống của Paul Lambert. Không phủ nhận sự chắc chắn của trung vệ Ron Vlaar nhưng dù xuất sắc đến mấy thì một mình cầu thủ người Hà Lan cũng không thể gánh vác hết trách nhiệm cho toàn bộ hàng thủ của Aston Villa. Tuy nhiên, với sự có mặt của bản hợp đồng mới Jores Okore, HLV Paul Lambert hoàn toàn đủ cơ sở để tin tưởng vào một Aston Villa chắc chắn hơn rất nhiều trong mùa giải 2013-14.
Trước Aston Villa, gã nhà giàu thành London Chelsea cũng đã để mắt tới trung vệ của tuyển QG Đan Mạch này sau khi Chelsea và đội bóng cũ của Okore là Nordsjaelland đã có những màn chạm trán tại Champions League ở mùa giải vừa rồi tuy nhiên Okore đã chọn Aston Villa làm điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp.
Okore (áo đỏ) là cái tên được đánh giá khá cao trong đội hình của Nordsjaelland
Mặc dù chỉ mới 21 tuổi tuy nhiên Okore lại cho thấy một bản lĩnh thi đấu cực kì chững chạc và điềm tĩnh cũng như khả năng xử lý bóng chính xác – những dấu hiệu của một trung vệ hàng đầu. Paul Lambert đúng là có con mắt tinh tường khi chiêu mộ thành công Okore, đặc biệt lại là khi đội bóng thành phố Birmingham này chỉ phải bỏ ra có 4 triệu bảng để sở hữu cầu thủ rất giàu tiềm năng này.
3. Iago Aspas, Liverpool
Với mức giá chuyển nhượng 7,6 triệu bảng, Aspas thực sự là một món hời mà HLV Brendan Rodgers đã có được trong triều đại của mình tại Anfield.
Trong bối cảnh những người đồng hương như David Silva, Juan Mata hay Santi Cazorla – những cầu thủ cùng thuận chân trái như Aspas – đều đã rất thành công khi đến với nước Anh, Aspas hoàn toàn đủ điều kiện để tái lập những thành công tương tự.
Có thể chơi trong vai trò của một “số 9”, “số 10” hay thậm chí là “số 9 rưỡi”, Aspas hứa hẹn sẽ là một sự bổ sung hoàn hảo cho hàng công của Liverpool với những Luis Suarez, Philippe Coutinho và Daniel Sturridge trong mùa giải mới.
Như "cá gặp nước", Aspas sẽ còn phát triển trong màu áo Liverpool
Ngoài khả năng chuyền bóng rồi di chuyển cắt mặt từ bên cánh vào trong vòng cấm địa đối phương, Aspas còn có thể tham gia không chiến rất tốt dù cầu thủ này không phải là dạng “to cao” (Aspas cao 1m76).
Mùa giải vừa rồi, mặc dù chỉ thi đấu cho một đội bóng nhỏ như Celta Vigo và vừa mới chân ướt chân ráo quay trở lại La Liga nhưng Aspas vẫn có được cho riêng mình 12 bàn thắng cùng với 7 đường kiến tạo thành bàn. Hãy thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi Aspas được chơi trong một đội bóng lớn hơn với những cầu thủ chất lượng hơn? Aspas mới chỉ có 25 tuổi, tương lai của cầu thủ này vẫn còn rất nhiều và sẽ chẳng ngạc nhiên khi cựu cầu thủ Celta Vigo sẽ tiếp bước những Torres, Alonso để trở thành một trong những người Tây Ban Nha thành công nhất trong lịch sử Liverpool.
4. Maarten Stekelenburg, Fulham
Mặc dù chỉ là một đội bóng tầm trung tuy nhiên có một điều ngạc nhiên hết sức thú vị tại Craven Cottage trong hơn một thập kỉ qua đó chính là việc Fulham luôn chiêu mộ được những thủ thành chất lượng. Đầu tiên là Edwin van der Sar rồi sau đó là Mark Schwarzer và tới lúc này là cái tên Maarten Stekelenburg.
Ở đâu cũng vậy, Stekelenburg luôn là lựa chọn số 1 ở vị trí người gác đền, dù là Ajax, AS Roma cho tới tuyển QG Hà Lan. Thủ môn 30 tuổi này, người từng có 2 lần được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm của Ajax, nổi tiếng với phản xạ nhanh nhạy và rất tỉnh táo trong những pha “một chọi một”. Ngoài ra, Stekelenburg còn là một cầu thủ rất lì và không hề sợ hãi dù là trong những tình huống phải “liều mạng” để mang về sự an toàn cho khung thành.
Stekelenburg sẽ tiếp tục duy trì truyền thống tại Fulham
Dù cho phong độ hiện tại của Stekelenburg không còn được như những gì mà anh đã thể hiện trong màu áo Cơn lốc màu da cam tại WC 2010 tuy nhiên trình độ cũng như khả năng của Stekelenburg vẫn được đánh giá trên mức trung bình. Và ngay cả chừng đó thôi thì với cái giá 3 triệu bảng, Fulham thực sự là đã vớ bẫm.
5. Jozy Altidore, Sunderland
Mùa giải 2013-14 không phải là lần đầu tiên cầu thủ người Mỹ này có cơ hội được sống trong không khí sôi động của giải NHA. Quãng thời gian thi đấu ngắn ngủi trong màu áo đội bóng nhỏ bé như Hull City ở mùa bóng 2009-10 không đủ để chúng ta có thể đánh giá một cách toàn diện về khả năng của Altidore.
Tuy nhiên hai mùa giải thi đấu cực hay trong màu áo AZ Alkmaar đã chỉ ra rằng, đã tới lúc để Altidore đặt dấu ấn của mình trong lần trở lại với bóng đá xứ sở sương mù. Nên nhớ rằng, mặc dù chỉ mới có 23 tuổi nhưng Altidore đã có trong tay hơn 60 lần “ăn cơm tuyển” Mỹ và cầu thủ này là một trong những con bài chiến lược yêu thích của HLV Jurgen Klinsmann.
6 triệu bảng cho tiền đạo số 1 tuyển QG Mỹ là quá rẻ đối với Sunderland
Điều đặc biệt của Altidore trong mùa giải vừa qua đó chính là việc anh trở thành cầu thủ người Mỹ đầu tiên có mặt trong đội hình xuất sắc nhất giải VĐQG Hà Lan với 23 lần chọc thủng lưới đối phương. Và với 6 triệu bảng để mang Altidore về với sân Ánh sáng, HLV Di Canio sẽ không phải hối tiếc vì những gì đã làm.
Thảo Hoàng (Báo bóng đá điện tử ibongdavn.com)