1. Wilfried Zaha
Không phải tự nhiên mà MU lại phải bỏ ra một số tiền không nhỏ mới có được sự phục vụ của một cầu thủ trẻ của một đội bóng đang chơi tại giải hạng nhất như Wilfried Zaha.
Zaha đủ sức có được một chỗ đứng trong đội hình MU ngay từ mùa giải tới
Đã có nhiều thông tin cho rằng, David Moyes sẽ để cho Zaha tiếp tục thi đấu trong màu áo của Crystal Palace theo một bản hợp đồng cho mượn nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu trước khi quay trở lại Old Trafford trong tương lại tuy nhiên với những gì mà cầu thủ gốc Bờ Biển Ngà này đã thể hiện trong những trận đấu giao hữu mùa Hè vừa qua, Zaha hoàn toàn xứng đáng có được một chỗ đứng trong đội hình Quỷ đỏ từ ngay mùa giải tới.
2. Alexander Buttner
Được kì vọng rất nhiều tuy nhiên mọi thứ không hề suôn sẻ và dễ dàng kể từ khi cầu thủ người Hà Lan đặt chân tới nước Anh. Đầu tiên đó là phong độ ổn định của người đàn anh Patrice Evra bên hành lanh cánh trái và một phần nữa là do cách chơi của Buttner chưa thực sự phù hợp đối với một đội bóng lớn như MU.
Không phủ nhận khả năng lên tham gia tấn công cực tốt cùng với những cú dứt điểm chân trái đầy uy lực của Buttner tuy nhiên xét về khía cạnh phòng ngự, cầu thủ 24 này vẫn chưa thực sự mang lại cảm giác yên tâm cho các CĐV MU – điều hoàn toàn dễ hiểu với một cầu thủ trưởng thành từ môi trường bóng đá tấn công như Hà Lan.
Nếu cải thiện được khả năng phòng ngự, Buttner đủ sức cạnh tranh với Evra
Một mùa giải được hít thở không khí của Premier League cũng như được học hỏi rất nhiều từ các đồng đội, các HLV nên Buttner cũng đã dần cho thấy sự trưởng thành của mình qua các trận đấu của tour du đấu hè vừa qua. Nếu tiếp tục cố gắng và hoàn thiện khả năng phòng ngự của mình, Buttner sẽ là một đối trọng cực lớn đối với Evra trong mùa giải tới.
3. Angelo Henriquez
Các CĐV của MU đang tự hỏi, với một cầu thủ mà ngay tới việc cạnh tranh một vị trí chính thức ở một đội bóng xuống hạng như Wigan còn không làm nổi thì sẽ làm nên trò trống gì trong một đội bóng lớn như MU. Không những thế, cầu thủ người Chile liệu có đủ “trình” để cạnh tranh với những Robin van Persie, Javier Hernandez hay Danny Welbeck?
Tuy nhiên, không phải vì thế mà Henriquez không có cơ hội. Thứ nhất, tương lai của Wayne Rooney gần như là không phải ở Old Trafford. Mối quan hệ giữa số 10 và đội bóng càng lúc càng xấu dần đi trong khi các đội bóng khác mà cụ thể là Chelsea lại đang ra sức chèo kéo. Nếu “gã Shrek” ra đi, trong tay David Moyes chỉ còn đúng ba tiền đạo như đã nói ở trên để phục vụ cho 4 đấu trường, như thế là không đủ. Henriquez hoàn toàn đủ khả năng để chơi ở những giải đấu như FA Cup, League Cup hay những trận cầu không quan trọng như ở giải NHA hay Champions League.
Sao phải đi đâu xa mà không để Henriquez (áo đỏ) học hỏi ngay tại Old Trafford?
Ngoài ra, các CĐV của MU nên nhớ rằng, để có được chỗ đứng và danh tiếng ít nhiều như ngày hôm nay, Danny Welbeck cũng từng phải mất rất nhiều thời gian và cũng từng lang bạt khắp nơi. Henriquez cũng cần được trao cơ hội như vậy. Thế cho nên hãy trao cơ hội cho Angelo Henriquez, HLV David Moyes.
4. Nick Powell
Cũng giống như trường hợp của Zaha, Nick Powell cũng là một cầu thủ gia nhập đội chủ sân Old Trafford từ một đội bóng hạng dưới, thậm chí còn thấp hơn cả Crystal Palace (Powell vốn là tài năng trẻ của Crewe Alexandra – đội bóng đang chơi tại giải hạng Nhì của Anh).
Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ (Powell mới có 19 tuổi) tuy nhiên lối chơi cũng như tư duy của cầu thủ sinh trưởng tại vùng Cheshire này hoàn toàn vượt xa so với những cầu thủ đồng trang lứa. Mùa giải năm ngoái, Powell cũng đã có cơ hội được ra sân trong đội hình chính của Quỷ đỏ và cầu thủ trẻ này đã chơi rất tốt chẳng hạn như trận thắng 4-0 trước Wigan trên sân nhà trong khuôn khổ giải NHA (Powell chính là người đã nâng tỉ số lên thành 4-0 bằng một pha xử lý vô cùng chững chạc).
Sự chững chạc của Powell đủ để khiến MU quên đi thương vụ Thiago
Vẫn biết MU đang rất cần bổ sung một tiền vệ trung tâm vào đội hình sau khi thất bại trong thương vụ Thiago Alcantara và có thể là cả Cesc Fabregas nhưng thiết nghĩ tại sao David Moyes không trao cơ hội cho Powell? Xét một cách toàn diện, Powell thích hợp với MU hơn nhiều so với cái tên Thiago.
Trong bối cảnh cả châu Âu đã bắt đầu chú ý tới việc phát triển các cầu thủ trẻ nhiều hơn sau thành công của Arsenal, Barcelona và gần nhất là Borussia Dortmund thì có lẽ MU cũng nên bắt đầu với cái tên Nick Powell.
5. Michael Keane
Trong số những cái tên của danh sách này, có lẽ Michael Keane là cầu thủ mà chúng ta ít được nghe nhắc tới nhất. Nhưng không giống như các trường hợp của Zaha, Henriquez, Buttner hay Powell, MU chẳng phải bỏ ra một đồng nào để chiêu mộ Keane bởi một lí do đơn giản, cầu thủ này trưởng thành từ học viện đào tạo trẻ của chính CLB.
Thoạt nhìn thì có vẻ như MU không phải quá lo lắng về hàng phòng ngự tuy nhiên nếu đánh gái một cách cụ thể thì David Moyes có nhiều lí do để mà lo lắng. Vidic thường xuyên chấn thương và không còn giữ được phong độ cao như trước, Rio Ferdinand thì đã quá già trong khi Evra cũng đã bước sang đầu băm. Hiện tại chỉ còn có Johny Evans, Chris Smalling và Rafael da Silva là ba cầu thủ đáng tin cậy nhất (Phil Jones thì lại chơi tiền vệ). Như thế thực sự là không đủ để MU có thể cạnh tranh các danh hiệu. Với khả năng chơi được cả vị trí hậu vệ cánh cũng như trung vệ, Keane là một lựa chọn không hề tồi cho HLV Moyes ở mùa giải mới.
Những gì Keane đã làm được tại Leicester City là không hề đơn giản
Nếu ai còn nghi ngờ về năng lực của Keane thì hãy nên xem lại. Nên nhớ rằng, với 22 lần ra sân trong đội hình chính thức của Leicester City (Keane được MU cho Leicester mượn), Keane chính là một trong những nhân tố chủ chốt giúp cho the Foxes trở thành đội bóng để thủng lưới ít nhất tại giải hạng nhất 2012-13.
Nhìn Keane thi đấu chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra hình ảnh của Johny Evans ngày nào (cũng bị đem đi cho mượn rồi khá lâu mới có được sự tin tưởng của ngài Alex Ferguson thì Evans mới trở thành trụ cột như hiện tại). Keane cũng cần có được cơ hội như vậy, cái chính là Moyes sẽ phải tạo điều kiện hơn nữa cho cầu thủ trẻ này.
Khang Nguyên (Báo bóng đá điện tử ibongdavn.com)