1. John Terry
Không phủ nhận Terry là một trung vệ tài năng tuy nhiên cầu thủ 33 tuổi này vẫn thi thoảng có những hành động vượt quá tầm kiểm soát. Thúc đầu gối vào lưng đối phương hay buông ra những lời lẽ thô tục đối với các trọng tài chỉ là hai trong số những việc khiến Terry mất điểm trong mắt những người hâm mộ khi cầu thủ này có mặt trên sân bóng.
Về tai tiếng thì Terry đúng là số 1
Việc cần làm của Terry vào lúc này không chỉ là cải thiện phong độ để giành lại vị trí trong đội hình của ông thầy cũ mà cầu thủ này còn phải tự giúp bản thân tránh xa những hành vi cư xử không mẫu mực – điều có thể sẽ khiến Terry vướng vào những rắc rối không đáng có.
2. Luis Suarez
Không phải nói quá nhiều về cái tên Luis Suarez với hàng loạt những scandal lớn nhỏ kể từ khi cầu thủ Uruguay này đặt chân tới nước Anh. Hai năm rưỡi thi đấu trong màu áo Liverpool nhưng Suarez đã phải ngồi ngoài tổng cộng 20 trận đấu, điều đặc biệt là ở chỗ Suarez là một tiền đạo chứ chẳng phải là những cầu thủ hoạt động ở những điểm nóng như hậu vệ hay tiền vệ trung tâm.
Vị trí thứ 2 dành cho Suarez âu cũng là hợp lí
Chưa biết tương lai của Suarez mùa giải tới sẽ là ở đâu nhưng nếu tiếp tục gắn bó với giải ngoại hạng thì chẳng mau thì chóng, các fan hâm mộ sẽ lại được chứng kiến những rắc rối mang tên Luis Suarez.
3. Paolo Di Canio
Ngay từ khi còn là một cầu thủ chơi bóng tại giải ngoại hạng, cái tên Paolo Di Canio chẳng còn xa lạ gì với những người hâm mộ với những rắc rối mà danh thủ Italia này mắc phải. Xấu có mà tốt cũng có. Nếu như lúc trước Di Canio đẩy ngã trọng tài thì ngay sau đó người ta lại được chứng kiến hành động fair-play của ông khi chủ động giữ bóng trong tình huống có thể ghi bàn khi thủ môn đối phương bị đau.
Cái tên duy nhất trong danh sách không còn thi đấu
Tới khi bước vào nghề huấn luyện, bản chất của Di Canio vẫn chẳng hề thay đổi. Ông có thể hết mình với công việc và ăn mừng như một đứa trẻ khi Sunderland giành chiến thắng trước Newcastle nhưng cũng chẳng ngại ngần đột nhập vào đội bóng cũ Swindon chỉ để…thay đổi đồ đạc sau khi “thoái vị”.
Thế nên chẳng có gì ngạc nhiên khi vị trí số 3 thuộc về siêu quậy một thời Paolo Di Canio.
4. Robert Huth
Không ngổ ngáo, không phá phách hay xúc phạm ai nhưng Robert Huth được liệt kê vào danh sách này chỉ bởi cầu thủ người Đức thuộc hàng ngũ những trung vệ “đồ tể” của giải ngoại hạng.
Mùa giải vừa rồi, trung bình mỗi trận đấu Huth tung ra 1,9 cú “tackle” và phạm trung bình 1,3 lỗi – một tỉ lệ khá tương xứng. Nhưng ngạc nhiên ở chỗ, Huth chỉ phải nhận có mỗi 5 thẻ vàng cho cả mùa giải, dù có rất nhiều tình huống trên sân, cựu cầu thủ của Chelsea xứng đáng bị truất quyền thi đấu.
Huth chính là hiện thân cho lối chơi của Stoke City
Có lẽ sau khi đánh giá lại mùa giải, những đội bóng có lối chơi rắn như Stoke, trong đó có cá nhân Huth sẽ giành được nhiều sự chú ý hơn ở mùa giải tới. Và nếu cứ còn tiếp tục chơi bóng theo kiểu “chém đinh chặt sắt” thì có lẽ Huth sẽ được đối mặt với cái gọi là án treo giò.
5. Marouane Fellaini
Có rất nhiều những tin đồn cho rằng ở mùa giải tới đây Fellaini sẽ bị bắt buộc phải sử dụng thiết bị cảm ứng công nghệ đường biên được lắp ngang trên khuỷu tay để các trọng tài có thể quan sát được những tình huống sử dụng tay thay vì chân mà cầu thủ người Bỉ đã rất nhiều lần mắc phải trong mùa giải trước (tất nhiên, Fellaini đều không bị phạt vì không ai quan sát được).
Cứ thế này thì bảo sao người ta không chú ý
Không phủ nhận Fellaini là một cầu thủ có chuyên môn tốt tuy nhiên nếu cứ tiếp tục chơi bóng với những tiểu xảo xấu như vậy, Fellaini sẽ khó có thể thoát khỏi những án treo giò một khi đã được đặt vào tầm ngắm.
6. Lee Cattermole
10 trận đấu được ra sân trong đội hình chính thức của Sunderland ở mùa giải 2012-13, Cattermole đã kịp giành lấy cho riêng mình 2 chiếc thẻ vàng cùng với 15 pha phạm lỗi. Quay ngược thời gian trở lại với mùa giải trước đó, Cattermole thậm chí còn gây ấn tượng hơn nhiều: 10 thẻ vàng, 51 pha phạm lỗi chỉ trong vòng có…23 trận.
Giá như có thể đổi số thẻ thành bàn thắng thì Sunderland đã không vất vả
Và nếu bạn còn chưa thấy thỏa mãn thì Cattermole sẽ không ngần ngại chứng minh “khả năng” của mình với 15 thẻ vàng, 3 thẻ đỏ trong tổng số 41 trận của hai mùa giải trước nữa.
7. Steve Sidwell
Chẳng có một ai ở Fulham có thể so sánh được với Sidwell về mức độ quyết liệt cũng như “đồ tể”. Suốt cả mùa giải năm ngoái, cựu cầu thủ Reading đã phải nhận tổng cộng 7 chiếc thẻ vàng cùng 2 chiếc thẻ đỏ từ các vị vua áo đen – một thành tích cũng chẳng kém là bao so với Cattermole của Sunderland.
Sidwell luôn chơi rất rắn
8. Ashley Cole
Ashley Cole thì thực sự đúng là một “bad boy” của giải ngoại hạng không hơn không kém. Nhưng đa phần những rắc rối của cầu thủ thuận chân trái này đều đến từ bên ngoài đường pitch.
Chú ý nhé Ashley Cole
Nào là những chuyến bay đêm, những vụ ăn chơi thác loạn hay những bữa tiệc “ba người”…Nhưng có lẽ từ mùa giải tới, tần suất ăn chơi của Cole sẽ giảm bởi lẽ với ông thầy nghiêm khắc và khó tính như Jose Mourinho, Cole đừng mơ tiếp tục đóng vai trò “người đặc biệt” tại Stamford Bridge.
9. Craig Gardner
Gardner không phải là mẫu cầu thủ có lối chơi xấu giống như những Huth, Cattermole hay Sidwell. Sở dĩ cầu thủ của Sunderland lọt vào danh sách này là vì tần suất nhận thẻ vàng trong các trận đấu ở mùa giải vừa rồi của Gardner là rất cao – 10 thẻ cùng với 51 lần bị trọng tài thổi phạt.
Gardner đá cặp với Cattermole thì đúng là tai họa
Sẽ thật là một thảm họa dành cho HLV Di Canio nếu như ông chẳng may bố trí Gardner chơi cặp cùng “gã đồ tể” Cattermole ở hàng tiền vệ của Mèo đen.
10. Cheik Tiote
Đứng cuối cùng trong danh sách này là cái tên Cheik Tiote của Newcastle. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà là mẫu cầu thủ nhiệt tình, tích cực và luôn cháy hết mình trên sân tuy nhiên chính vì thế mà Tiote luôn gặp những rắc rối với các trọng tài.
Quá nhiệt lại thành ra tự hại mình
Điểm yếu nhất của Tiote có lẽ đó là việc chọn đúng thời điểm để đưa ra các tình huống “tackle” bóng. Chẳng thế mà cầu thủ 27 tuổi này đã phải lĩnh tới 7 thẻ vàng cùng 1 chiếc thẻ đỏ trong suốt cả mùa giải 2012-13. Nếu cứ tiếp tục duy trì “phong độ” như cũ, Tiote sẽ là một UCV nặng kí cho danh hiệu “Bad boy” 2013-14 của giải bóng đá NHA.
Tường Linh (Báo bóng đá điện tử ibongdavn.com)