
Benitez sau trận ra mắt: Điệp vụ giải cứu Chelsea bắt đầu
Lần gần nhất Torres ghi bàn cho Chelsea là khi nào? Ngày 07/11/2012 trước Shakhtar Donetsk tại Champions League. Còn ở Premier League thì lần gần nhất Torres ghi bàn là ngày 06/10/12, trước Norwich. Khó ai có thể hiểu nổi vì sao một tiền đạo được coi là hàng đầu thế giới, với giá 50 triệu bảng lại có mật độ ghi bàn 1 tháng/lần như thế?
Nhìn vào trận gặp Man City như một điển hình để phân tích, sẽ không khó để ta nhận ra những lý do khiến Torres tịt ngòi. Anh không còn là chính anh như hồi ở Liverpool hay ở Atletico nữa. El Nino hiện nay đã khác, theo chiều hướng tiêu cực hơn.

Trong tất cả những pha một chọi một với trung vệ đối phương, Torres đều thất bại. Không phải vì anh thua kỹ thuật cá nhân mà kém ở sức mạnh. Các đối thủ đều nhận ra điểm yếu đó của Torres kể từ khi anh trở lại sau chấn thương và họ hiểu, dùng cơ bắp để hạ gục Torres là dễ nhất. Thế nên, cả Kompany lẫn Nastasic đều thống nhất với nhau trong cách kèm cặp El Nino.
Và khi không vùng vẫy được, Torres chỉ còn bất lực nhìn cơ hội trôi qua trước mũi giày, khiến sự tự tin cũng ngày một cùn mòn. Anh đã luôn bị bóp nghẹt trong các cuộc chiến tay đôi đòi hỏi sức lực như vậy chứ không phải đã mất đi sự nhạy bén của mình. Cơ hội duy nhất Torres được rảnh chân ở hiệp 2 đã cho thấy anh vẫn còn chất lượng lắm. Cú sút nhanh của anh rõ ràng rất nguy hiểm và điều đó cũng càng cảnh tỉnh các hậu vệ về chuyện “không được phép cho Torres khoảng trống”.
Thứ hai là sự hỗ trợ quá yếu của những người chơi phía sau lưng anh. Torres không có nhiều sự hỗ trợ tốt từ đồng đội như ngày ở Liverpool hay Atletico. Ở Liverpool, Gerrard, Kuyt… luôn là những người biết dàn xếp cho anh ở tư thế thuận lợi nhất. Ở Atletico ngày xưa, Aguero cũng hi sinh nhiều hơn cho Torres. Còn ở Chelsea, ngoại trừ Mata, phần còn lại ít khi cho anh được nhận một đường chuyền “ngọt” đúng nghĩa.
Cuối cùng là thể hình đã ngày một nặng nề hơn của El Nino. Sau chấn thương, Torres tăng cân và bước chạy của anh cũng chậm chạp, nặng nề hơn. Thế nên, trách đồng đội chỉ một phần, trách El Nino mới là chính. Nếu anh di chuyển sắc bén hơn, anh sẽ có những cơ hội ngon ăn hơn.
Rafa cần phải làm gì?
Rafa đã lên tiếng yêu cầu các cầu thủ khác hỗ trợ Torres tốt hơn. Ông cũng đòi hỏi các đồng đội phải tạo nhiều cơ hội hơn nữa cho Torres và nếu được như vậy, bàn thắng sẽ quay lại với El Nino. Việc đầu tiên đó, Rafa đã làm rất chuẩn xác.

Thứ hai là ông nên “cấm” Torres nhiệt tình quá để tích lũy sức mạnh cho lúc đối đầu các hậu vệ đối phương. Torres, vì muốn chứng tỏ, đã bắt đầu có thiên hướng lùi sâu hơn và do đó, khi xông lên tuyến đầu, anh không còn sung mãn trước các trung vệ chủ động lao về phía mình. Song song đó, ông cũng cần yêu cầu Mata, Oscar, Hazard chơi gần hơn với Torres để khi đón đường chuyền, Torres không phải mất quá nhiều sức vì chạy.
Và điều tiên quyết nhất chính là đòi hỏi Torres phải lấy lại sự thon gọn từng có hồi ở Liverpool. Chỉ có sự thon gọn ấy mới giúp anh di chuyển thanh thoát hơn nhằm có được nhiều cơ hội tiếp cận ngon ăn hơn. Cả ba yếu tố đó cần phải được thực hiện đồng bộ thì may ra khối tài sản 50 triệu bảng của Abramovich mới trở lại là một sát thủ như đã từng.
CON SỐ:
1. Lần đầu tiên sau 7 năm, kể từ 6/2/2005, Chelsea và Man City cầm chân nhau với tỉ số 0-0.
1. Lần đầu tiên kể từ năm 2004, Chelsea trải qua 3 trận đấu liên tiếp tại Premiership mà họ kiểm soát bóng dưới 50%.
2. Chelsea vừa trải qua 2 trận liên tiếp tịt ngòi (trước Juventus và Man City). Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2/2011 họ không ghi bàn 2 trận liên tiếp.
11. Torres mới ghi được 1 bàn trong 11 trận gần đây trên tất cả các đấu trường. Hiệu suất này biến anh thành tiền đạo tệ nhất trong nhóm 5 CLB dẫn đầu Premiership.
27&64. Fernando Torres chỉ chạm bóng vỏn vẹn 27 lần trong trận gặp Man City, ít hơn cả thủ thành Petr Cech. El Nino đồng thời thực hiện thành công 64% số đường chuyền, thấp nhất Chelsea.
39. Trong trận gặp Man City, phải đến phút 39 Chelsea mới thực hiện cú sút đầu tiên về khung thành đối phương.