Bastian Schweinsteiger
Trước trận bán kết thứ nhất, Đức đang được đánh giá cao hơn Italia, nhờ thời gian nghỉ nhiều hơn và trong tay Joachim Loew là một đội hình có tuổi đời trung bình còn trẻ có chất lượng.
Người Đức vì thế đang tự tin có thể xoa dịu nỗi đau quá khứ trước Azzurri, với thống kê chưa từng đánh bại đội tuyển đất nước hình chiếc ủng tại một giải đấu chính; cay đắng nhất chính là thất bại tại bán kết World Cup 2006, ngay trên sân nhà.
Nhưng một sự thật, là trong mạch toàn thắng trên đất Ba Lan/Ukraine, Die Mannschaft chưa phải đối mặt với một tiền vệ có đẳng cấp như Andrea Pirlo, người đã có màn trình diễn tuyệt vời ở trận tứ kết gặp ĐT Anh trước khi vực các đồng đội đứng dậy bằng cú đá kiểu Panenka trong loạt đá penalty.
Sự tự tin khi mặt đối mặt với Joe Hart cho thấy tiền vệ 33 tuổi còn lâu mới bước sang sườn bên kia của sự nghiệp và giúp tên Pirlo được nhắc đến như một ứng viên cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Andrea Pirlo
Joachim Loew cần một người có thể tiết chế Pirlo tại Warsaw, và chắc chắn ông đang nghĩ tới Schweinsteiger, không ai khác.
Cầu thủ có biệt danh “Tắc kè hoa” là mẫu tiền vệ năng động, người dường như luôn xuất hiện trên từng mét vuông cỏ và chính là hình ảnh thu nhỏ của một ĐT Đức trẻ trung nhưng không hề thiếu kinh nghiệm.
“Bastian (Schweinsteiger) là một cầu thủ đẳng cấp thế giới và có tầm ảnh hưởng trong đội tuyển”, Mesut Oezil nói.
Tuy nhiên, một câu hỏi Jogi chưa thể trả lời được: Schweini sẽ đạt phong độ tốt nhất trước Italia hay không.
Quá trình hồi phục chấn thương mắt cá của Schweinsteiger đang tiến triển tích cực và gần như chắc chắn có mặt trong đội hình xuất phát. Nhưng giữa việc ra sân và chơi ra sao sau 2 ngày chỉ tập riêng trong phòng gym là hai vấn đề khác nhau và bởi thế, người Đức chỉ còn biết chờ đợi và hy vọng.
Nguồn: Bongdaplus.vn