
Vòng 1/8 Champions League: Ngày thảm họa của các hậu vệ
Không chỉ những tình huống dẫn tới 2 bàn thua, mà hầu hết các pha bóng sóng gió Man City phải chịu từ Barca đều xuất phát từ sai lầm cá nhân của các cầu thủ có nhiệm vụ phòng ngự. Đầu tiên là tiền vệ đánh chặn Fernando khi anh có pha chuyền bóng về vào chân tiền đạo Luis Suarez ngay ở phút 12, nhưng rất may, anh và đội nhà không phải trả giá.
Tuy nhiên, mọi thứ đã không may mắn như thế với Man City khi đến lượt Vincent Kompany để bóng lập bập trong chân, tạo điều kiện cho Suarez băng vào dứt điểm ngay trước khung thành mở tỷ số trận đấu. Ngoài ra, trung vệ đội trưởng này và người đá cặp Martin Demichelis còn có một loạt pha cản phá hoặc đón hụt bóng rất vô duyên khác.
Bàn thua thứ hai của Man City là sai lầm ngớ ngẩn của cả hệ thống phòng thủ. Đây là tình huống

Hai hậu vệ biên của Man City cũng đóng vai tội đồ trận này. Gael Clichy phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 72, qua đó dập tắt hoàn toàn hy vọng lội ngược dòng vừa được nhen lên của đội nhà. Trong khi đó, Pablo Zabaleta thì phạm lỗi khiến Man City chịu quả penalty ở phút thi đấu cuối cùng. Rất may cho anh, khi tài năng của Joe Hart và sự vô duyên của Messi đã khiến đội bóng Anh không phải chịu bàn thua thứ 3.
Hệ thống phòng ngự của Man City vốn nổi tiếng non nớt và ngờ nghệch tại sân chơi châu lục. Nhưng trận thua Barca vừa rồi có lẽ là màn trình diễn thảm hại nhất của họ. Chắc chắn, Man City sẽ còn phải trả giá đắt hơn rất nhiều nếu các hậu vệ tiếp tục thi đấu ngờ nghệch như vậy ở lượt về tại Nou Camp tới đây.
Mong manh Etihad
Man City chỉ giữ sạch lưới 1/14 trận sân nhà tại Champions League từ khi trở lại sân chơi này sau 43 năm chờ đợi (mùa 2011/12). Đó là trận thắng Bayern 2-0 vào tháng 12/2011. Ở 13 trận còn lại, họ nhận tổng cộng 22 bàn thua; chỉ giành được 4 chiến thắng, 6 trận hòa và chịu 3 thất bại.
Không chỉ có Man City, ở trận đấu rạng sáng nay, hàng thủ Arsenal cũng có một ngày thi đấu rất tồi tệ. Dù được chơi ở sân nhà với đội hình rất mạnh, nhưng các Pháo thủ đã phải chịu "phơi áo" với tỷ số 1-3 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Monaco.