
Suarez giận dữ vì bị truyền thông Anh tố cắn Demichelis
Luis Suarez đã có ngày trở lại nước Anh không thể tuyệt vời hơn khi lập cú đúp giúp
Trước những tố cáo này, Suarez tỏ ra khá bực tức. Cựu tiền đạo của Liverpool cáo buộc các phương tiện truyền thông Anh cố tình làm khó mình, đồng thời khẳng định không có việc cắn cầu thủ đối phương.
"Anh ấy (Demichelis) đã đặt tay lên cổ của tôi", Suarez trả lời phỏng vấn với đài phát thanh Sport890 của Uruguay.
"Tôi không hiểu tại sao họ (các phương tiện truyền thông Anh) lại muốn làm điều này. Họ muốn làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối. Họ bị tổn thương sau những gì tôi đã làm cho đội bóng của họ tại World Cup (ghi bàn đánh bại ĐT Anh), nhưng họ quên rằng tôi từng thi đấu tại Anh và nên dành cho tôi một chút tôn trọng".



Pha bóng Suarez bị tố là đã cắn tay Demichelis
UEFA cũng nhận định rằng đây không phải là hành động cắn người của Suarez và chắc chắn sẽ không có cuộc điều tra nào diễn ra. Chia sẻ với truyền thông, phát ngôn của UEFA cho biết: "Không có vấn đề gì khác thường được đề cập trong báo cáo sau trận của trọng tài và sẽ không có hành động cắn người của Suarez".