
Trong trận thắng Galatasaray giữa tuần vừa rồi, Alonso và Ramos đều được cho rằng cố tình để nhận thẻ vàng thứ 3 tại giải đấu, qua đó “được” vắng mặt trong trận tứ kết lượt về mang tính “thủ tục” tuần sau, song sẽ “trắng thẻ” ở bán kết. Cụ thể, Alonso nhận thẻ vàng ở phút 84 vì lỗi câu giờ, còn Ramos bị rút thẻ ở phút 90 vì lỗi phản ứng.
Hiện, UEFA đang xem xét báo cáo trận đấu từ trọng tài Oddar Moen và giám sát trận đấu Barry Bright. Một quan chức của Tiểu ban kỷ luật UEFA còn cho biết: “Chúng tôi chưa đưa ra quyết định nào, nhưng sẽ điều tra và có hành động nếu cần thiết”.

Vụ “tẩy thẻ” tại Ajax 2 năm trước của Real cũng liên quan tới Alonso và Ramos. Vì vụ ấy, HLV Mourinho bị UEFA phạt 40.000 euro, đồng thời cấm chỉ đạo 1 trận ngay lập tức và phạt án treo 1 trận trong vòng 3 năm. Tuy nhiên, 2 “diễn viên chính” thì không bị treo giò thêm trận nào. Án phạt này rõ ràng có phần nhẹ tay và vẫn giúp Real đạt được mục đích.
Tuy nhiên, không loại trừ khả năng, UEFA lần này sẽ ra án phạt nặng hơn nếu kết luận được sai phạm của Real. Khi đó, thầy trò HLV Mourinho sẽ chịu thiệt hại nặng. Song cũng có ý kiến cho răng, Real vẫn có thể “trắng án”. Vì thực ra ngoài hành vi phạm lỗi trên sân của Ramos và Alonso, không có chứng cớ nào liên quan tới kế hoạch “tẩy thẻ” lần này của Real. Chứ không như trường hợp HLV Mourinho bị phát hiện trực tiếp chỉ đạo các học trò cố tình lĩnh thẻ tại Ajax 2 năm trước.