
Kéo dài hơn nữa, kể từ sau thành công của Milan (trước Benfica) ở năm cuối cùng của thập niên 90, đã không đội bóng nào làm được điều đó. NHM từng kỳ vọng vào chính Barca, ở mùa 2009/10, khi họ có đội hình hùng mạnh hơn tất cả những ứng viên khác. Nhưng rồi, cú ngã ở Giuseppe Meazza trước Inter đã làm tan tành mọi giấc mơ cổ tích. Vậy ở mùa bóng này, khi mà sự bào mòn thể lực đã lên đến đỉnh điểm, Barca có còn cơ hội nào để bảo vệ thành công ngai vàng hay không? E rằng rất khó, dù cho tiqui-taca vẫn còn chưa nhạt nhòa ở Nou Camp.
Nếu như lần gặp Leverkusen sắp tới là trận chung kết, Barca có thể lên ngôi vua dù cho là chơi trên đất khách. Đơn giản, ở các cuộc đối đầu, Barca luôn biết vượt khó và trở nên vô cùng nguy hiểm. Nhưng Champions League vẫn còn dài đến tận tháng 5 và Leverkusen chưa phải là điểm dừng. Sau đội bóng Đức, sẽ còn nhiều kiếp nạn nữa dành cho thầy trò HLV Guardiola. Và ở cuộc chơi dài ấy, Barca chắc chắn khó có thể bảo toàn sức mạnh trong tình trạng như hiện nay.
Đội trưởng Puyol đã phải thốt lên sau trận thua Osasuna (2-3) tại La Liga : “Chúng tôi không phải là những cỗ máy”. Sự ca thán ấy là một thực tế rõ ràng. Đúng, các cầu thủ Barca không phải những cỗ máy. Họ đã bị bào mòn thể lực đến kiệt quệ. Khốn khổ hơn cho họ là khi bị đặt vào áp lực của những kỳ vọng lớn, sự căng thẳng tinh thần có thể càng khiến cho thể lực bị bào mòn hơn. Như vậy, trên những đôi chân mỏi, mùa giải dường như càng ngày càng dài thêm với Barca. Chính HLV Pep Guardiola đã phải nói rằng: “Mùa giải dường như quá dài với chúng tôi. Chúng tôi còn không có cả thời gian để thả lỏng”.
Trước khi Champions League trở lại, người ta đã phân tích nhiều về sự suy sụp của Barca ở 30 phút cuối của các trận đấu. Nhưng hôm nay, khi chính Pep phải tự hỏi: “Tôi không hiểu vì sao Barca không thể chơi tốt ở hiệp 1?”, dấu hỏi về phong độ của Barca càng lớn hơn. Đội chủ sân Nou Camp là thế, vẫn thường “làm gỏi” đối thủ bằng tỷ số đậm ở hiệp 1 để hiệp 2 có thể thư giãn lại. Nhưng hôm nay, khi chính sự mỏi mệt khiến họ không làm nổi điều gì ở hiệp 1 thì kỳ vọng chơi một cuộc chơi dài đến tận tháng 5 với những thắng lợi cụ thể là quá khó.
Người Madrid hoan hỉ mỉa mai người Catalan rằng “Trò chơi đã kết thúc” khi khoảng cách điểm ở La Liga giữa Real với Barca đã lên tới 10. Họ sẽ còn hoan hỉ hơn nếu như ở Champions League, Barca cũng gục ngã đúng lúc này hoặc bị chính HLV Mourinho loại thêm lần nữa như mùa 2009/10. Dĩ nhiên, trường hợp này chỉ xảy ra một khi lá thăm tiếp tục đưa họ gặp lại Barca.
Đêm nay, ở Leverkusen đã ấm hơn với nhiệt độ có thể -3 độ C. Mùa đông đã dần qua nhưng có lẽ, trong lòng người Catalan, mùa Đông năm nay sẽ còn dài đến tận tháng 5!
Bongdaplus.vn