
BLĐ Leverkusen không tiếc tiền khi tuyên bố sẽ thưởng cho cả đội 500.000 euro nếu hạ được Barca. Thậm chí có tin, HLV Robin Dutt còn được hứa thưởng thêm một khoản rất lớn, cộng với một bản hợp đồng mới hậu hĩnh. Leverkusen như kẻ được tiếp thêm năng lượng, họ buông xuôi trận gặp Dortmund cuối tuần trước để dồn sức cho trận quyết đấu với Barca. Trong buổi họp báo trước trận, HLV Dutt tuyên bố, Leverkusen sẽ đánh bại Barca giống như cách Basel loại Man Utd. Lý lẽ cực kỳ thuyết phục nữa của Dutt: Barca đang thua liểng xiểng, lại mới bị Osasuna đánh gục, coi như đã mất chức vô địch La Liga vào tay Real. Chẳng lẽ Leverkusen không làm được hơn Osasuna? Tất cả đều hợp lý. Bởi bóng chưa lăn, chẳng biết ai hơn ai. Barca rất mạnh, nhưng không phải không thể đánh bại. Leverkusen đang mơ mộng như thế!
Đúng là vào thời điểm này, dường như Barca dễ bị đánh bại hơn bao giờ hết. Chưa có quãng thời gian nào dưới thời HLV Guardiola mà Barca chơi 6 trận liên tiếp chỉ thắng 2 với hiệu suất ghi bàn kém đến thế (9 bàn). Với những người đã quen chứng kiến Barca thắng, đây chẳng khác gì ác mộng. Cách Barca áp đảo đối thủ giống như một thói quen, nhưng thói quen ấy không phải bản chất của họ. Leverkusen đang hy vọng như vậy!
Đâu là mơ, đâu là thực? Có lẽ chỉ Leverkusen đang mơ, một giấc mơ đầy gượng ép và mang tính áp đặt.
Barca không hề khủng hoảng, càng không thể đánh mất bản chất của một kẻ chinh phục. Barca đang tạo ra một thứ ảo ảnh mơ hồ để tạo nên kỳ tích. Với khoảng cách quá lớn, không loại trừ khả năng Guardiola “chán” La Liga mà “từ chối” nhiệm vụ gồng mình chạy đua với Real. Điều đó thể hiện ở cách ông ứng xử ở trận thua Osasuna: vẫn đưa Cuenca và Tello vào sân khi đang thua, chỉ tung Fabregas vào trong khoảng 20 phút cuối, kiên quyết giữ lại Iniesta, Xavi. Guardiola đang rất thực tế, La Liga bây giờ với Barca không quan trọng bằng Champions League, giải đấu mà nếu đăng quang, họ sẽ đi vào lịch sử với tư cách đội đầu tiên bảo vệ thành công ngai vàng. Thực tế ấy đủ khiến Leverkusen phải run sợ!
Không phải tự dưng mà các nhà cái lớn ở châu Âu đồng loạt đặt cửa Barca bị loại với tỷ lệ từ 1 ăn 13 đến 1 ăn 17. Ở vòng 1/8, đây chính là cặp đấu chênh lệch nhất, còn hơn cả cuộc gặp gỡ Basel và Bayern. Lý do không chỉ nằm ở đẳng cấp của hai đội mà còn nằm ở chính Leverkusen. Đang bị bỏ lại phía sau khá xa trong cuộc đua tìm một suất dự cúp châu Âu mùa tới, Leverkusen còn phải đối mặt những vấn đề lớn về lực lượng. Ngay trước trận, người có nhiều kinh nghiệm nhất trong các cuộc đối đầu Barca là đội trưởng Ballack bị chấn thương. Cộng với sự vắng mặt của hàng loạt trụ cột khác ở tuyến giữa như Derdioyk, Sydney Sam, Leverkusen đã mất đi sức chịu đựng ở phòng tuyến mạnh nhất của Barca. Khi không đỡ được sự càn quét của hàng tiền vệ Barca, việc Leverkusen tan vỡ là điều tất yếu. Đây mới là sự thật mà đội bóng Đức đang đối mặt.
Ở BayArena, Barca sẽ thực sự trở lại với hình hài của bậc đế vương. Leverkusen cũng sẽ biết đâu là hư, đâu là thực. Nhưng thôi thì đằng nào Leverkusen cũng chẳng có gì mà mất! Cứ mơ đi! Biết đâu trong cơn mộng mị, họ sẽ hóa thành Osasuna…
CON SỐ
0.Đây là lần đầu tiên Leverkusen có mặt ở vòng 1/8 Champions League kể từ năm 2005. Khi đó họ thua Liverpool cả 2 trận lượt đi - về đều với tỷ số 1-3.
2.Leverkusen mới thắng 2 trong số 13 lần gần đây nhất gặp các CLB Tây Ban Nha tại các cúp châu Âu.
3&6.Leverkusen toàn thắng 3 trận trên sân nhà ở vòng bảng. Trong 7 trận sân nhà liên tiếp tại Champions League, Leverkusen thắng 6 trận.
12.Tổng cộng, Leverkusen đã 12 lần tiếp các CLB Tây Ban Nha, họ thắng 5, hòa 3, thua 4.
12.Barca bất bại 12 trận tại Champions League, ghi bàn trong 27 trận liên tiếp.
15.Barca bất bại 15 trận liền trước các CLB Đức, trong đó họ thắng tới 12 trận. CLB Đức gần đây nhất thắng Barca chính là Leverkusen cách đây hơn 10 năm.
24.Messi đã ghi tới 24 bàn trong 23 trận liên tiếp tại Champions League.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
GÓC THỐNG KÊ
Tổng số bàn thắng: Cả 6 lần đôi bên gặp gỡ ở cúp châu Âu đều không có quá 3 bàn thắng. Ngoài ra, 6 trận gần nhất Barca đá trên đất Đức, đều chỉ có tối đa 2 pha lập công. Với Leverkusen, 5/6 trận vòng bảng của họ kết thúc với tổng số bàn thắng rơi vào đoạn từ 2 tới 3.
Lưới rung cuối trận: Tại Champions League mùa này, cả Barca và Leverkusen đều có 5/6 trận xuất hiện bàn thắng trong 15 phút cuối.
Bàn thắng đầu tiên: Barca đã mở tỉ số trong 5/6 trận ở vòng bảng, trong khi Leverkusen có 5/6 trận bị đối phương chọc thủng lưới trước. Bên cạnh đó, ở Champions League mùa này Barca luôn kết thúc hiệp 1 với ít nhất 1 bàn thắng.
Phạt góc: Do đặc điểm lối chơi, có tới 14/17 trận chính thức gần nhất của Leverkusen chỉ xuất hiện tối đa là 10 quả phạt góc. Trên sân Bay Arena, chắc chắn Barca cũng sẽ không thể gây sức ép mạnh mẽ như tại Nou Camp để trông đợi việc xuất hiện nhiều phạt góc.
DỰ ĐOÁN: 1-2
BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?