
“Họ không tình cờ có mặt ở giai đoạn này”, trợ lý HLV Gerald Baticle (Lyon) khẳng định. Baticle được HLV Remi Garde giao nhiệm vụ thu thập đầy đủ thông tin về đối thủ quá xa lạ với Lyon. “Điều dễ nhận thấy tại Champions League mùa này, APOEL chủ động chơi phòng ngự triệt để dù đá sân nhà hay sân khách. Và trong các đợt phản công, họ rất nguy hiểm với các tiền đạo có tốc độ”, Baticle phân tích đối thủ.
Ở vòng bảng, APOEL mới để thủng lưới 6 bàn, ngang với thành tích của các đại gia như Arsenal, Bayern, Man City. Như đã nói ở trên, thành tích khá tốt đó đến từ lối chơi phòng ngự chủ động của đại diện Cyprus. Họ sẵn sàng nhường sân cho đối thủ để chờ cơ hội phản công. Cần biết rằng trong 16 đội vào đến giai đoạn này, APOEL là đội có tỷ lệ cầm bóng thấp nhất, chỉ 42%. Đối với APOEL, cầm bóng không phải con đường duy nhất dẫn đến chiến thắng. “Tại Gerland, họ sẽ dựng chiếc xe bus phòng thủ trước khung thành”, Baticle khẳng định.
Phá lối chơi bê tông như vậy chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ dàng với Lyon. Thời điểm này lại càng khó khi các học trò của HLV Remi Garde vừa nhận thất bại (1-2) trước Caen tại Ligue 1. Nhưng bù lại, Lyon có kinh nghiệm và sự từng trải ở Champions League, đặc biệt là những cá nhân xuất sắc. Gomis đang rất có duyên tại Champions League mùa này với 6 bàn thắng, và hiện anh vẫn ghi bàn đều đặn tại Ligue 1. Lisandro vừa làm nóng với pha ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới Caen. Bộ đôi song sát trên sẽ gánh phần lớn hy vọng chiến thắng của Lyon vào đêm nay.
Suy cho cùng, APOEL không thể nào cố thủ được như Chelsea dưới thời cựu HLV Mourinho. Với độ tuổi trung bình 30, trong đó nguyên bộ tứ vệ Poursaitidis, Paulo Jorge, Oliveira, Boaventura đều ngoài băm, hàng phòng thủ chậm chạp của APOEL không thể an toàn tuyệt đối.
Bongdaplus.vn