
Trước tiên, phải khẳng định rằng cả Napoli và Fiorentina đều không phải là những đại gia truyền thống của bóng đá Italia, họ còn khoảng cách rất lớn nếu xếp cạnh những Milan, Inter, Juventus hay thậm chí cả Roma. Nhưng sự vươn lên của Fiorentina mùa 2009/10 và Napoli mùa này rất đáng khâm phục, trong nỗ lực nâng cao hình ảnh của CLB trên đấu trường châu lục.
Napoli và Fio đều vượt qua bảng tử thần một cách xuất sắc. Nếu Napoli đánh bại đội đầu bảng Premiership - Man City thì 2 năm về trước Fiorentina cũng vượt qua ông Vua đấu Cúp của nước Anh, Liverpool (và cả Lyon). Cả 2 đội bóng Italia cùng có lực lượng hạn chế, và đều xây dựng lối chơi chỉ xoay quanh 2-3 cá nhân xuất sắc. Nếu Fiorentina năm xưa có Gilardino, Jovetic và Mutu, thì Napoli bây giờ đang bay cao nhờ bộ ba Lavezzi - Hamsik - Cavani. Họ đều có sức mạnh chung là tinh thần tập thể và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Sân Artemio Franchi của Fio vài năm về trước cũng là một địa điểm đem đến sự sợ hãi cho các vị khách hệt như San Paolo bây giờ.
Một điểm chung quan trọng nữa của Napoli và Fiorentina là sự hy sinh to lớn của họ tại mặt trận quốc nội trong nỗ lực đi sâu ở cúp châu Âu. 2 năm trước, để trả giá cho những ấn tượng đậm nét tại Champions League, Fiorentina chỉ về đích thứ 11 ở Serie A, đồng nghĩa với việc vắng mặt ở cúp châu Âu mùa bóng tiếp theo. Còn hiện tại, Napoli cũng đang ở tình thế bất lợi trong cuộc đua giành vé dự Champions League 2012/13, bất chấp vừa thắng 2 trận liên tiếp.
Nhiều chuyên gia cho rằng thời điểm này, Napoli nên tạm quên mặt trận Serie A để tập trung cho 2 giải cúp mà họ đang tham dự (Champions League và Coppa Italia). Chắc chắn đây không phải lời “xui dại” của giới chuyên môn, bởi lực lượng và kinh nghiệm của Napoli không cho phép họ quá tham lam. Riêng tại Champions League, dù cơ hội đăng quang là gần như không có, nhưng cứ mỗi vòng đấu mà Napoli tiến vào sâu thêm lại là một thắng lợi mới trong công cuộc xây dựng hình ảnh đội bóng về lâu dài.
2 năm trước, Fiorentina đã chơi cực hay tại vòng 1/8 Champions League trước Bayern, đội sau đó lọt vào tới chung kết. Họ thua ở lượt đi bởi bàn thắng trong tư thế việt vị tới hơn 1m của Klose lúc cuối trận, trước khi cú sút xa xuất thần của Robben ở lượt về khiến Fio bị loại bởi luật bàn thắng sân khách. Napoli bây giờ có lợi thế hơn Fio bởi lực lượng mạnh hơn, Chelsea lại đang bất ổn nghiêm trọng và không thể so sánh với Bayern mùa 2009/10. Liệu thầy trò HLV Mazzarri có thể hiện được tinh thần như đội bóng áo tím 2 năm trước, và thậm chí làm tốt hơn?
Bongdaplus.vn