
Rodgers ca cẩm Liverpool thiếu sắc bén sau trận thua Besiktas
Ưu thế dẫn 1 bàn ở trận lượt đi của Liverpool bị phá vỡ sau bàn thắng của Tolgay Arslan trong hiệp 2. Và khi trận đấu bước vào loạt luân lưu, Dejan Lovren đã trở thành “tội đồ” với cú sút thiếu chính xác, khép lại mùa giải kém thành công của The Kop tại cả 2 đấu trường cúp châu Âu.
VIDEO: Besiktas 1-0 Liverpool (pen 5-4)
“Chúng tôi thất vọng khi phải rời cuộc chơi như thế này”, Rodgers ca thán sau trận đấu. “Liverpool đã tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 1 và khiến thế trận trở nên vô cùng khó khăn cho Besiktas”.
“Nhìn chung, chúng tôi cũng phòng ngự rất tốt và hạn chế tối đa số cơ hội của họ. Nhưng chỉ 1 sai lầm, họ đã ghi được bàn thắng và toàn đội phải trả giá”.

Bàn thắng của Tolgay Arslan
“Những cơ hội trong hiệp 1 và cả hiệp 2 đều khá ngon ăn, nhưng chúng tôi bỏ lỡ quá nhiều. Không có lời bào chữa nào cả. Dù sao, các cầu thủ trẻ cũng đã có được bài học kinh nghiệm quý báu”.
Trong khi đó, HLV Slaven Bilic của Besiktas tỏ ra khá bình thản, bởi ông “đã biết trước sẽ chiến thắng Liverpool”. “Chúng tôi xứng đáng đi tiếp”, cựu thuyền trưởng ĐT Croatia khẳng định.
“Ngay từ trước khi diễn ra loạt luân lưu, tôi đã nói với các học trò: Không có áp lực nào hết! Bảy trong số họ muốn được bước lên chấm 11m. Điều đó chứng tỏ chúng tôi tự tin đến thế nào”.
Về khả năng gặp lại đội bóng mà mình từng khoác áo khi còn là cầu thủ, Everton, ở vòng đấu tiếp theo, Bilic nói: “Nếu chúng tôi gặp Everton, tôi hoàn toàn không bất ngờ. Chúng tôi đã chạm trán 3 đội bóng Anh rồi, chẳng còn lạ gì họ nữa”.