
Tiền đạo người Ba Lan là tác giả của cả 4 bàn thắng trong chiến thắng tuyệt vời 4-1 của Dortmund tại Signal Iduna Park hôm thứ Tư tuần trước. Trước trận lượt về tại Bernabeu vào đêm mai, Mourinho thừa nhận cầu thủ của mình đã không đủ tỉnh táo khi đối phó với Lewandowski.
“Trong trận lượt đi, chúng tôi thậm chí không phạm lỗi với Lewandowski lấy một lần. Chúng tôi đã quá ngây thơ và tinh khiết”, chiến lược gia 50 tuổi phát biểu trong buổi hợp báo tối thứ Hai.
“Chúng tôi phải chắt chiu từng phút, tìm kiếm từng bàn cho đến hơi thở cuối cùng của trận đấu”.
Real sẽ cần tới một hiệu suất đáng kinh ngạc nếu muốn lật ngược tình thế vào chơi trận chung kết tại Wembley. Song Mourinho vẫn tự tin rằng đội bóng của ông có đủ phẩm chất để làm điều đó.
“Đây là bóng đá và mọi chuyện đều có thể. Chúng tôi phải trải nghiệm bản thân trên sân cỏ cho dù chúng tôi đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn”, ông nói thêm.
“Tôi cực kỳ tôn trọng lịch sử của Real Madrid. Không thể nói đến cơ hội bằng phương pháp toán học. Tôi cảm thấy đây là trận đấu quan trọng nhất trong vòng 10 năm qua của Real, nhưng tôi cũng cảm thấy Dortmund trong trạng thái tương tự và chúng tôi đã thi đấu với một tinh thần thân thiện”.