
Malaga, từ Địa ngục tới Thiên đường
>>
>>
Cách đây 2 mùa giải, Malaga nổi lên như một đại gia lắm tiền nhiều của không chỉ tại La Liga mà còn ở châu Âu. Nhưng mùa giải này, ông chủ Sheikh Abdullah Al Thani ngừng rót tiền và bán không ít các trụ cột của đội bóng. Không những thế, Malaga còn nợ lương cầu thủ. Thậm chí bây giờ, họ vẫn nằm trong tình trạng... rao bán.
Nhưng thật kỳ lạ, dưới sự dẫn dắt của HLV Pellegrini, Malaga vẫn sống khỏe. Thậm chí còn thi đấu rất ấn tượng khi tung hoành ở Champions League. Tại bảng C, Malaga không được đánh giá cao như Milan hay Zenit, nhưng đội bóng TBN lại trở thành kẻ nắm nhiều lợi thế nhất. Sau 2 vòng đấu, Malaga lần lượt đánh bại Zenit rồi Anderlecht. Trận nào cũng rất thuyết phục và đều với tỉ số 3-0. Từ góc độ này, Malaga trở thành đội bóng hay nhất không chỉ ở bảng C, mà họ còn là 1 trong 2 đội dẫn đầu BXH không thủng lưới (cùng Porto tại bảng A). Tuy nhiên, Porto chỉ có 3 bàn vào lưới đối phương sau 2 trận.
Sau chiến thắng trước Anderlecht rạng sáng qua, HLV Pellegrini thể hiện một thái độ phấn khích đến tột độ. Ông chia sẻ: “Tôi hạnh phúc vì thành quả này. Chúng tôi đã thể hiện được sự tiến bộ và cố gắng duy trì hiệu suất này tại sân chơi Champions League”.
Có thể Malaga đã may mắn khi mới gặp hai đội bóng chưa phải mạnh nhất bảng. Trận gặp Milan - đội bóng được đánh giá cao nhất bảng C - vào ngày 25/10 tới đây ngay tại San Siro sẽ cho thấy sự khác biệt.