
Đá nguội Neymar, Nasri may mắn thoát thẻ đỏ
Man City hành quân tới sân Nou Camp của Barca để đá trận lượt về vòng 1/8 Champions League với hy vọng mong manh về cuộc lội ngược dòng thần kỳ khi đã nhận thất bại 1-2 ở lượt đi. Tuy nhiên, đại diện của nước Anh đã không làm được điều mình mong muốn. The Citizens thi đấu hoàn toàn lép vế so với đội bóng xứ Catalan trong suốt hơn 70 phút của trận đấu.
Những pha xử lý bóng, phối hợp nhanh, chính xác của các cầu thủ trên hàng công Barca, mà tiêu điểm là bộ ma Lionel Messi - Luis Suarez - Neymar khiến hệ thống phòng ngự của Man City gặp nhiều khó khăn trong các tình huống phòng ngự. Có lẽ, đó là nguyên nhân khiến đại diện nước Anh liên tục phạm lỗi. Chỉ trong hơn nửa giờ thi đấu, lần lượt Fernandinho, Kolarov, David Silva và Sami Nasri nhận thẻ vàng của trọng tài người Italia, Gianluca Rocchi.



Tình huống đá nguội của Nasri
Trong số 4 cầu thủ nhận thẻ phạt, có lẽ may mắn nhất chính là trường hợp của Nasri. Cầu thủ người Pháp hoàn toàn có thể bị truất quyền thi đấu nếu như trọng tài chính nghiêm khắc hơn. Cụ thể, ở phút 36, cựu cầu thủ Arsenal khi đó thất thế trong pha tranh chấp với Neymar đã cố tình đá nguội từ phía sau vào chân của tuyển thủ Brazil.
Thay vì rút ra thẻ đỏ để đuổi Nasri, trọng tài Rocchi chỉ rút thẻ vàng để cảnh cáo cầu thủ này. Trước đó, trong tình huống Silva phạm lỗi với Messi và phải nhận thẻ vàng, tuyển thủ Tây Ban Nha cũng phản ứng rất dữ dội khi cho rằng đó là tình huống anh vào trúng bóng. Tuy vậy, pha quay chậm cho thấy, Silva đã ngáng chân Messi.


Silva phản ứng dữ dội với trọng tài Rocchi
Cựu trọng tài nổi tiếng người Anh, Graham Poll cũng cho rằng quả penalty mà Man City được hưởng ở phút 78 cũng là sai lầm: "Tôi tin rằng ông ta (Rocchi) đã sai khi cho Man City hưởng phạt đền. Công lý đã lên tiếng khi Aguero thực hiện hỏng".