
Mới đây, Frank Lampard có gọi điện cho tôi thắc mắc về 1 bài bình luận tôi viết trên báo. Cậu ấy khuyên rằng, là 1 cựu cầu thủ của Chelsea, tốt hơn hết tôi nên trung thành và ủng hộ CLB. Nói thật là với tư cách 1 người cũ của Chelsea, tôi rất vui vì CLB đã vào bán kết. Nhưng tôi vẫn nghĩ, trung thành không có nghĩa là mù quáng. Và dù lúc này đang vui, tôi cũng không thể che giấu rằng mình đang lo lắng cho số phận của Chelsea trước Barca ở bán kết.
Xem lại những gì vừa diễn ra, Chelsea có lẽ sẽ không có cơ hội trước Barcelona. Nếu hai đội chỉ gặp nhau một lần thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng nếu đá cả lượt đi lượt về thì The Blues khó lòng thắng nổi. Tôi có thể tưởng tượng được viễn cảnh Chelsea bị Barca ép sân ngay tại Stamford Bridge giống như điều mà Benfica đã làm được rạng sáng nay. Nếu Pablo Aimar là Lionel Messi, có lẽ đoàn quân dưới quyền Roberto Di Matteo đã bị loại ngay từ tứ kết.
Khi Benfica bị đuổi 1 người, tôi chờ đợi một điều gì khác từ Chelsea. Nhưng cuối cùng, The Blues vẫn để đối phương lấn lướt và suýt thua ngược. Các học trò của Di Matteo đã thắng Napoli và Benfica với chiến thuật phòng ngự phản công khi những tiền vệ trung tâm lùi sâu nhằm hạn chế triệt để bàn thua. Nhưng tôi không nghĩ họ sẽ thành công một lần nữa trước Barcelona nếu cứ đá như vậy. Barca mạnh hơn nhiều Napoli và Benfica. Nếu để Messi, Iniesta hay Xavi có quá nhiều khoảng trống và thời gian kiểm soát bóng, Chelsea sẽ gặp rắc rối to.

Tôi không nói là Chelsea chắc chắn thất bại trước Barcelona. Nhưng nếu muốn thắng, The Blues bắt buộc phải tạo ra những thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu. Chelsea sẽ chơi trận lượt đi trên sân nhà Stamford Bridge và tôi muốn được chứng kiến họ táo báo hơn bằng việc chủ động tấn công, dồn ép và không cho Barcelona quá nhiều bóng. Đó là điều mà Inter đã làm khi nghênh đón Barca ở lượt đi bán kết mùa 2009/10 để rồi thắng 3-1 và đi tiếp sau khi chỉ thua 0-1 ở lượt về.
Làm được như Inter, Chelsea hoàn toàn có thể vượt qua Barca và đặt suất tại chung kết cùng với Real Madrid hoặc Bayern Munich. Fortune favors the bold (May mắn chỉ dành cho người dũng cảm). Chelsea cần phải chiến đấu với cái đầu ngẩng cao, ngay tại Stamford Bridge. Bằng không, vé vào chung kết có thể ngã ngũ ngay tại London mà không cần phải chờ đến trận lượt về ở Nou Camp!XEM THÊM
Bongdaplus.vn