
Barca thảm bại trước Bayern: Tự tôn để đâu?
TỰ TÔN ĐỂ Ở ĐÂU?
Bất chấp những tuyên bố mạnh mẽ ấy, người Catalunya có lẽ không hề chờ đợi một điều kỳ diệu. Bởi quá khứ nói rằng chưa đội bóng nào vượt qua được cách biệt thua 4 bàn ở lượt đi trong khuôn khổ Cúp C1/Champions League. Quan trọng hơn, bởi chính Barca cũng đang ngập trong vô vàn vấn đề. Và ngay sát giờ bóng lăn, HLV Tito Vilanova còn nhận thêm tin dữ khi Mascherano cùng Busquets không kịp bình phục chấn thương.
Tuy nhiên, đó không thể là lý do giải thích cho màn trình diễn kém cỏi của người Catalunya trong màn tái đấu Bayern rạng sáng qua. Ở Nou Camp, Barca thậm chí còn chơi tệ hơn cả trận lượt đi. Và bên cạnh sự sa sút về tâm lý và thể lực, nguyên nhân chủ yếu đến từ những quyết định kỳ lạ của Tito. Ông cất Messi trên ghế dự bị cả trận, với lời giải thích là cầu thủ Argentina “không khỏe”. Chưa hết, sau khi để Robben mở tỷ số, ông lập tức rút cả Xavi lẫn Iniesta khỏi sân.
Đó là thái độ buông xuôi không thể chấp nhận được với một đội bóng ở tầm vóc Barca. Nó hoàn toàn trái ngược với sự tôn trọng mà Bayern dành cho họ bằng cách vẫn tung ra đội hình mạnh nhất, bất chấp nguy cơ tới 6 cầu thủ có thể bị treo giò ở chung kết. Nó cũng là sự phản bội với hơn 90.000 CĐV vẫn kiên nhẫn ngồi lại, chỉ để chứng kiến đội nhà nhận thêm 2 bàn thua nữa. Và sau màn thảm sát ở Nou Camp, có lẽ người ta sẽ buộc phải đặt ra câu hỏi: “Danh sự của Barca để ở đâu?”.

7 CÁI TÁT VÀ ĐOẠN KẾT MỘT TRIỀU ĐẠI
7 bàn thắng vào lưới Valdes ấy hệt như 7 cái tát giáng vào sự tự tôn của đội bóng từng hô mưa gọi gió ở châu Âu suốt 5 năm qua. Vì lật lại quá khứ, đây chính là thất bại nặng nề nhất của Barca ở các vòng knock-out của cúp châu Âu, kể từ khi bị Real Madrid loại với tổng tỷ số 6-2 ở bán kết Cúp C1 mùa 1959/60.
Nhưng gạt sang một bên những kỷ lục buồn sau đêm Nou Camp thảm họa, đó còn có thể là dấu chấm hết cho một giai đoạn huy hoàng của người Catalunya. Khởi đầu như mơ cùng Tito Vilanova có lẽ chỉ là phút “hồi quang phản chiếu” của một tập thể đã cạn kiệt khát khao. Những chiếc cúp có lẽ cũng ra đi cùng Pep Guardiola. Và không biết đến bao giờ, thời hoàng kim mới trở lại dù người Catalunya vẫn nói về khát vọng phục thù ở mùa sau.
BARCA “ĐI VÀO LỊCH SỬ”

Những thất bại đậm nhất các vòng knock-out Champions League
CON SỐ
0. Đây là lần đầu tiên Barca không ghi nổi bàn nào ở một vòng knock-out Champions League, tính từ lần gặp M.U ở bán kết mùa 2007/08 (0-1, 0-0).
2. Đây cũng là lần đầu Barca thua cả 2 lượt trận ở cúp châu Âu kể từ khi gặp Dundee Utd ở vòng 3 UEFA Cup mùa 1986/87 (0-1, 1-2).
2-6. Thất bại đậm nhất của Barca sau 2 lượt tại các cúp châu Âu trước đó là thua Real với tổng tỷ số 2-6 ở bán kết Cúp C1 mùa 1959/60.