
Juan Gomez Gonzalez (hay còn gọi là Juanito) từng chơi cho Real Madrid trong 10 năm (1977 - 1987). Trong 284 lần khoác áo đội bóng Hoàng gia, Juanito ghi 85 bàn. Không nổi tiếng về hiệu suất ghi bàn, nhưng tiền đạo chỉ cao 1m69 này được ghi lại trong lịch sử Real Madrid với những đóng góp quan trọng tạo nên những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho đội bóng Hoàng gia.
Thời còn thi đấu, Juanito (đã qua đời vào năm 1992 vì tai nạn giao thông) nổi tiếng với cá tính mạnh mẽ cùng khả năng truyền lửa cho đồng đội. Ở tứ kết Cúp C1 năm 1987, Real thua Celtic 0-2 trên sân khách nhưng thắng 3-0 trên sân nhà, trong đó Juanito ghi bàn quyết định ở phút 86. Năm 1987 ở tứ kết Cúp C1, Real thua Red Star Belgrade 2-4 trên sân khách ở lượt đi, nhưng tại sân Bernabeu, đội bóng của Juanito thắng 2-0, qua đó vào bán kết nhờ ghi được bàn thắng trên sân khách.
Tại UEFA Cup năm 1985, Real thua Inter 0-2 trên sân khách, nhưng thắng lại 3-0 trên sân nhà ở vòng bán kết. Một năm sau đó cũng ở giải đấu này, Real của Juanito lại làm nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, lần này “nạn nhân” là đối thủ Đức M’gladbach. Real thua 1-5 trên sân khách, tưởng như mọi hy vọng đã hết, nhưng Juanito và đồng đội đã xuất sắc thắng 4-0 ở lượt về trên sân nhà, để lọt vào tứ kết. Ngoài những chiến thắng ấn tượng kể trên, Juanito còn giúp Real lội ngược dòng thành công trước các đối thủ như Neuchatel Xamax hay Inter Milan ở các cúp châu Âu trong các cuộc đối đầu khác.
Rõ ràng, trước trận gặp Bayern tại Bernabeu đêm nay, Real cần nêu cao tinh thần Juanito, người được các Madridista gọi là “phép màu Juanito”.
Bongdaplus.vn