
Chelsea buộc phải chơi phòng ngự, phản công trước Barca nhằm duy trì ưu thế với thắng lợi 1-0 trong trận bán kết lượt đi. John Terry đương nhiên là một trong những trụ cột nhân được nhiều kỳ vọng nhất. Nhưng thay vì thể hiện mình là một chốt chặn đáng tin cậy, đội trưởng của The Blues lại đẩy đội nhà vào thế 10 chọi 11 sau khi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì đánh nguội Alexis Sanchez.
Chẳng hiểu có phải vì Sanchez biến Terry thành “kẻ khờ” nhiều quá hay không mà trung vệ của Chelsea lại tặng nguyên cái đầu gối vào lưng tiền đạo người Chile trong tình huống theo kèm hết sức đơn giản. Trọng tài chính Cuneyt Cakir không nhìn thấy tình huống này nhưng cộng sự ở biên của ông thì có. Xem lại pha quay chậm, việc Terry bị truất quyền thi đấu không hề oan uổng chút nào.

Terry sai lè nhưng vẫn cố phân bua
XEM chiếc thẻ đỏ tai hại của Terry
Đây đúng là thiệt thòi không nhỏ về chuyên môn đối với Chelsea. Nhưng xét rộng hơn, việc Terry không góp mặt có khi lại mang đến luồng gió mới trong lối chơi của The Blues. Nên nhớ, Terry nghiễm nhiên chiếm suất đá chính ở Chelsea vì anh là trưởng nhóm “quyền lực đen”. Còn 3 trung vệ đẳng cấp khác là David Luiz, Ivanovic và Gary Cahill phải cạnh tranh suất đá cặp với Terry. Họ đều là những cá nhân kiệt suất nhưng sinh nhầm thời khi luôn bị xếp sau “cừu đen” Terry. Vậy nên chiếc thẻ đỏ của Terry là cơ hội để những cái tên nêu trên bước ra khỏi bóng tối.

HLV Di Matteo chán không buồn nhìn mặt Terry
Ngược dòng quá khứ, hẳn người hâm mộ chưa quên David Beckham đã bị nguyền rủa thế nào sau khi nhận thẻ đỏ trong trận đấu giữa Anh và Argentina tại VCK World Cup 1998. Dù là nạn nhân của “kịch sĩ” Diego Simeone nhưng Beckham không thể phủ nhận rằng chính hành vi trả đũa của anh (dù chưa chạm vào người đối thủ) đã khiến đội nhà vất vả vì chơi thiếu người. Terry chắc hẳn đã thấm được cảm giác của đàn anh nhưng chuyện trung vệ này có hối hận hay không lại hoàn toàn khác, bởi Chelsea vẫn giành quyền đi tiếp chứ không bị loại như ĐT Anh năm nào.

Terry trả đũa chỉ để thỏa mãn sự hiếu thắng của bản thân
Vậy thì ngồi mà tự ăn năn nhé Terry.
bongdaplus.vn