
Real Madrid đang cho thấy sức mạnh khủng khiếp ở Bernabeu. Tại Champions League mùa này, chưa một đối thủ nào có thể khiến đội bóng của HLV Mourinho mất điểm trên sân nhà. Từ Ajax, Lyon, Dinamo Zagreb, CSKA Moscow, đến APOEL Nicosia, tất cả đều bị Real Madrid dễ dàng khuất phục. Điều đáng nói là sức tấn công khủng khiếp của đội bóng Hoàng gia ở Bernabeu. Họ ghi tới 22 bàn sau 5 trận trên sân nhà ở Champions League, trong đó có những trận đấu hủy diệt đối thủ như trận thắng 6-2 trước Dinamo Zagreb, hay chiến thắng 5-2 trước APOEL Nicosia.
Real Madrid đang khiến cả châu Âu phải e ngại khi đến làm khách tại Bernabeu. Thống kê cho thấy, 13 trận gần đây ở đấu trường Champions League, đoàn quân thiện chiến của HLV Mourinho thắng tới 11 trận, hòa 1 và chỉ thua 1. Có điều, kẻ duy nhất đánh bại Real không phải là một đội bóng ở bên ngoài biên giới Tây Ban Nha. Trận thua làm đứt mạch toàn thắng của đội bóng Hoàng gia ở Champions League diễn ra ở vòng bán kết mùa giải trước, với đại kình địch Barca là kẻ đã khuất phục họ bằng chiến thắng 2-0 trong trận El Clasico.

Không chỉ riêng ở đấu trường châu lục, Real Madrid còn cho thấy phong độ ổn định và sức mạnh ghê gớm ở Bernabeu cả trong khuôn khổ La Liga. Mùa giải này, họ mới chỉ để thua 1 trận tại thánh địa của mình. Và cú sảy chân duy nhất ấy lại một lần nữa do “kẻ thù không đội trời chung” Barca gây ra. Đó là trận đấu ở vòng 16 La Liga, với thất bại 1-3 của thầy trò Mourinho dù họ đã ghi được bàn thắng trước nhờ pha lập công của tiền đạo Benzema ngay ở phút thứ nhất.
Bayern Munich rõ ràng có lý do để phải lo lắng khi làm khách trên sân của Real Madrid đêm nay, dù có lợi thế thắng 2-1 trong trận lượt đi. Bởi ở Bernabeu, đội bóng Hoàng gia luôn thể hiện sức mạnh vượt trội trước các đối thủ đến từ Đức. Bằng chứng là trong 22 lần các đội bóng Đức phải thi đấu trên sân của Real Madrid trong khuôn khổ các cúp châu Âu, Real áp đảo với 17 trận thắng, 3 trận hòa và chỉ thua 2 trận.
Với riêng Bayern Munich, Tây Ban Nha thường là điểm đến dễ chịu trừ một nơi duy nhất là Bernabeu. Bởi trên sân của Real, Hùm xám thua trong cả 3 lần làm khách gần đây. Cụ thể hơn, ở vòng tứ kết mùa giải 2001/02, Bayern Munich thua 0-2 tại Bernabeu bởi các pha lập công của Helguera và Guti. mùa 2003/04, đến lượt Zidane khiến Hùm xám ôm hận bằng pha lập công duy nhất cho đội chủ nhà. gần đây là trận thắng 3-2 ở vòng đấu knock-out mùa bóng 2006/07 với Raul, Helguera và Van Nistelrooy là những người lập công cho Real.
PHÁT BIỂU NGƯỜI TRONG CUỘC
Franck Ribery (Bayern Munich): “Cơ hội vào chung kết của hai đội là 50/50. Real có thể được đánh giá cao hơn Bayern. Tuy nhiên, chúng tôi đang có phong độ tốt nhất và rất đoàn kết. Bản thân tôi sẽ nỗ lực hết mình để cùng Bayern lọt vào chung kết. Đây là trận đấu rất quan trọng trong sự nghiệp thi đấu của tôi”.
Mesut Oezil (Real Madrid): “Real đã giải quyết xong La Liga. Bây giờ tới lượt Champions League. Nhưng Bayern không phải là đối thủ tầm thường. Họ thừa bản lĩnh và thông minh để giành kết quả tốt nhất tại Bernabeu với những cầu thủ giỏi như Ribery, Robben hay Gomez. Vì thế, chúng tôi sẽ tập trung cao độ để ghi dấu ấn ngay trong hiệp 1. Đấy là cách tốt nhất để vượt qua Bayern và trở lại nước Đức vào ngày 19/5 tới”.
Sergio Ramos (Real Madrid): “Bayern đang có lợi thế rất lớn trước trận lượt về. Vì thế, chúng tôi cần thi đấu thận trọng. Chắc chắn sẽ có ít nhất 2-3 người của Real để mắt sát sao tới 2 ngòi nổ Ribery và Robben. Song tôi tin, 2012 là năm của Real”.
Bongdaplus.vn