
Chelsea đang loạn. Đó là những từ mà The Sun dành tặng cho CLB The Blues ở mùa giải năm nay. Bắt đầu từ việc đội một sa sút thê thảm và mấu chốt là HLV Villas-Boas phải ra đi. Ở đội hình trẻ, ban đầu là một con dao được phát hiện trong phòng thay đồ. Thứ đến là hai cầu thủ trẻ đã mang bom khói đến định “thảm sát” toàn đội ở trung tâm tập huấn Cobham hồi đầu tháng 3.
Sau vụ việc đó, Jacob Mellis, một trong hai tài năng trẻ bị BLĐ Chelsea thanh lý hợp đồng. Những tưởng kết cục đắt giá đó sẽ là một bài học để Mellis tu tâm dưỡng tính. Nào ngờ, tiền vệ 21 tuổi này vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí còn "hổ báo" hơn xưa.

Ngôi nhà nơi diễn ra vụ đánh đập
Sự việc chỉ được chấm dứt khi có sự xuất hiện của cảnh sát. Theo ghi nhận từ phía cảnh sát, máu vương vãi khắp nơi, đặc biệt là trên cầu thang. Ngay trong đêm, cô bạn gái của Mellis đã được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện St Peter ở Chertsey trong tình trạng mất máu cấp. Trong khi đó, tiền vệ 21 tuổi đã bị cảnh sát Staines tạm bắt giữ để thẩm vấn. Sau khi lấy lời khai Jacob Mellis đã được tại ngoại.
Được biết, ngôi sao vừa bị Chelsea sa thải đang trong thời gian thử việc tại CLB QPR.
bongdaplus.vn