Câu chuyện Mario Balotelli lừa dối bạn gái lén lút qua lại với gái gọi từng khiến gia đình Wayne Rooney nổi song, Jenny Thompson đã khiến dư luận xứ sương mù không khỏi bị “sốc”. Mọi chuyện càng có cơ sở hơn khi chính cô đào móng đỏ này lên tiếng tiết lộ chi tiết về những lần cùng chân sút Man City “ăn chả”.
Theo Thompson, Balotelli thường cùng cô vui vẻ đến gần 5 giờ sáng chân sút Balotelli sẽ đến sân tập của Man City. Gái gọi 23 tuổi cũng tiết lộ rằng cả Rooney và Balotelli đều có thói quen uống champagne bên hồ bơi trong nhà tới tận sáng hôm sau nên thời gian mà họ nghỉ ngơi trước khi tập luyện chỉ có đúng 3 tiếng đồng hồ. Tiết lộ của Jenny có thể khiến cho ông thầy Roberto Mancini nổi đóa bởi lối sinh hoạt vô độ đã ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ của cầu thủ 21 tuổi trên sân cỏ ở những trận đấu gần đây.
Thompson còn hết lời ca ngợi khả năng phòng the của “Bad Boy” và khẳng định Balotelli ăn đứt Rooney trong việc làm chị em cảm thấy hài lòng. “Có thể trên sân cỏ Wayne là cầu thủ giỏi hơn Balotelli nhưng nói đến chuyện giường chiếu thì Mario ăn đứt Wayne. Mario có một thân hình cường tráng và biết cách chiều chuộng phụ nữ. Tôi cho anh ấy điểm 9.5/10 cho khả năng của mình. Mario là một người thông minh, hài hước và rất lịch thiệp trong phòng ngủ. Anh ấy cũng là người có nụ hôn tuyệt vời”, Jenny hào hứng kể về chân sút người Italia. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Jenny Thompson tiết lộ những mánh khóe mà Balotelli áp dụng khi hẹn hò với cô. Theo đó, "Ngựa chứng" không bao giờ dùng điện thoại của mình để liên lạc với Jenny. Mỗi khi nổi hứng muốn được "ở gần" với gái gọi cũ của Rooney, Balotelli nhờ một người bạn tên là Fiston nhắn tin hẹn cô đi "tâm sự".
Gái gọi Jenny Thompson- Ảnh Sun
Kể từ lúc quen biết cho tới khi chấm dứt mối quan hệ, Balotelli và Jenny đã gặp gỡ 5 lần và có 2 lần qua đêm bên nhau. Tất cả đã được gái gọi này liệt kê và ghi chép lại cẩn thận.
Ngày 21/2: Nụ hôn đầu
Cả hai sắp xếp để có thể gặp nhau sau khi Balotelli đứng ra tổ chức bữa tối mừng sinh nhật lần thứ 19 của cậu em Enoch tại một nhà hàng Ấn Độ ở Manchester. Khi Jenny đến, Balotelli đang ngồi nhậu với nhóm bạn với một chai vodka Grey Goose to trên bàn. “Khi tôi bước vào nhà hàng, anh ấy không tỏ ra quá bối rối. Anh ấy vẫn ổn và ban đầu mọi chuyện chỉ dừng lại ở những cái liếc mắt đưa tình giữa cả hai”, Jenny kể.
Nhưng khi Jenny bước vào nhà vệ sinh và đi ra thì Balotelli đã đứng ở ngoài. “Anh ấy đã theo tôi với nục cười tự mãn trên gương mặt. Tôi nói ‘Xin chào! Anh làm gì ở đây?’. Balotelli nói rằng anh ấy chỉ muốn hỏi tôi đã có kế hoạch gì tiếp theo cho bữa tối chưa và hỏi tôi có muốn cùng anh ấy tham gia vào bữa tiệc hay không. Tôi đã nói đồng ý và sau đó anh ấy đặt nụ hôn đầu tiên lên môi tôi. Thật là một nụ hôn ngọt ngào”.
Balotelli, Enoch cùng bạn bè rời nhà hàng vào lúc 1 giờ sáng và Jenny cùng bạn bè cô tới nhà riêng của “Bad Boy” ở Alderley Edge, Cheshire.
Ngày 23/2: Lần đầu tiên mặn nồng
“Chúng tôi đến bên bể bơi và cùng uống champagne. Tôi đã bỏ chiếc váy trắng kiểu Pháp xuống và Balotelli cũng cho thấy anh ấy nghiện những chiếc quần bơi màu đỏ. Cả hai đã có một đêm mặn nồng và trong thời gian đó, Balotelli liên tục hỏi Jenny về mối quan hệ của cô với Rooney trước đó.
“Anh ấy hỏi tôi về Rooney. Anh ấy không nói điều gì xấu về Rooney cả. Anh ấy rõ ràng biết quá khứ của tôi nhưng không quá bận tâm. Anh ấy tiếp tục tán tỉnh tôi với những lời ngọt ngào và tôi hạnh phúc trong vòng tay anh ấy.”
Jenny, gái gọi từng ngủ với hơn 100 người đàn ông cho rằng Balotelli phải được xếp là mộ trong những người tình tuyệt vời nhất của cô. “Anh ấy tôn trọng tôi và không khiến tôi bị coi là rẻ mạt như những người đàn ông khác.”
25/2: Mario biểu lộ tình yêu với Fico
“Wayne Rooney trả tiền để qua đêm với tôi nhưng Balotelli thì không phải như vậy. Với anh ấy tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ có tương lai”, Jenny bộc bạch. Nhưng sau đó, chân sút của Man City đã thổ lộ tình yêu với bạn gái Fico với chiếc áo phông có dòng chữ viết bằng tiếng Italia “Anh yêu em” sau khi ghi bàn cho “The Citizens”.
27/2: Gặp lại
Hai ngày sau, Jenny tiếp tục gặp lại Balotelli khi anh mời cô tới hộp đêm Sakura ở Manchester. Họ tiệc tùng trong khu vực VIP và trước khi rời đi khá sớm, Balotelli viện nguyên do rằng phải tập luyện sớm vào ngày hôm sau. Nhưng khoảng 3 giờ rưỡi sáng, Mario quay trở lại hộp đêm để đón Jenny đến nhà mình.
Tại đây Balotelli đã thú nhận rằng mình đã có bạn gái là Raffaella. “Chúng tôi ngồi bên bể bơi. Anh ấy đã nói về bạn gái của mình và tôi như điên lên. Balotelli phân bua rằng cứ tưởng tôi đã biết chuyện đó nhưng tôi không hề biết. Sau đó chúng tôi dần hòa giải và tiếp tục lên giường. Mọi chuyện vẫn tốt như lần đầu tiên.”
13/3: Dấu chấm hết
Lần cuối cùng Jenny nói chuyện với Baloteli là vào ngày 13/3, tại sinh nhật lần thứ 23 của cô ở hộp đêm Tiger Tiger. “Balotelli đã đến và nói rằng lý do duy nhất khiến anh ấy có mặt tại đây là muốn gặp tôi trong ngày sinh nhật. Tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc vì câu nói nhưng đó là lần cuối cùng tôi gặp anh ấy”, Jenny buồn bã kể lại.
Jenny đã giữ kín mọi chuyện cho đến khi thông tin bị rò rỉ và đại diện của Balotelli nói rằng thân chủ của ông thường bị các cô gái gài bẫy và có những cáo buộc cho rằng cô đang cố tình tống tiền cầu thủ của Man City. Nhưng với Jenny, cô không ghét cũng không yêu Balotelli và cũng không muốn điều gì tồi tệ xảy đến với cầu thủ 21 tuổi. Gái gọi có tiếng xứ sương mù này thậm chí còn gửi lời chúc cho mối quan hệ của Balotelli và Fico trước khi bộc bạch về dự án mở trung tâm chăm sóc sắc đẹp.
K.Đ
Thethaovanhoa.vn