
Phút 87 của trận đấu, Arsenal vươn lên dẫn trước Man City sau cú sút xa không thể cản phá của Mikel Arteta. Không lâu sau đó, Man City nhận thêm một bất lợi nữa khi tiền đạo Mario Balotelli bị đuổi khỏi sân. Có thể khẳng định chính chiếc thẻ đỏ của tiền đạo người Italia đã đặt dấu chấm hết cho hi vọng lội ngược dòng của đội bóng đến từ Manchester.
Trong tâm trạng sung sướng tột độ, thủ thành Wojciech Sczcesny hẳn phải nghĩ tới chuyện ăn mừng bằng một ngụm bia mát lạnh. Thật may cho anh, sau khi trọng tài rút thẻ vàng thứ hai với Balotelli, một CĐV Man City trong lúc nóng giận đã ném xuống sân một chai bia vẫn còn hơn một nửa.
Ngay lập tức, Sczcesny nhặt lấy và cho trọng tài thấy. Trước khi vứt đi, thủ môn trẻ người Ba Lan còn tỏ ra hài hước khi giả vờ đưa chai bia lên miệng uống. Tất nhiên là anh không uống, bởi trận đấu vẫn còn chưa kết kết, và bởi anh chẳng việc gì phải "uống nhờ" một ngụm bia của đối thủ, khi ngoài sân còn cả một bồn tắm ngập champagne đang chờ anh!?
Trong tâm trạng sung sướng tột độ, thủ thành Wojciech Sczcesny hẳn phải nghĩ tới chuyện ăn mừng bằng một ngụm bia mát lạnh. Thật may cho anh, sau khi trọng tài rút thẻ vàng thứ hai với Balotelli, một CĐV Man City trong lúc nóng giận đã ném xuống sân một chai bia vẫn còn hơn một nửa.
Ngay lập tức, Sczcesny nhặt lấy và cho trọng tài thấy. Trước khi vứt đi, thủ môn trẻ người Ba Lan còn tỏ ra hài hước khi giả vờ đưa chai bia lên miệng uống. Tất nhiên là anh không uống, bởi trận đấu vẫn còn chưa kết kết, và bởi anh chẳng việc gì phải "uống nhờ" một ngụm bia của đối thủ, khi ngoài sân còn cả một bồn tắm ngập champagne đang chờ anh!?
Chùm ảnh về hành động hài hước của Sczcesny:

Ồ, có chai bia

Báo cáo trọng tài cái đã

Thử một ngụm nào. Kolarov có vẻ thèm thuồng. Hẳn hậu vệ người Serbia đang ước anh tìm thấy chai bia này trước.
bongdaplus.vn