
Kasparov của bóng đá
Dạo gần đây, người ta rộ lên một con số thống kê: trong năm 2011, Xavi đã tung ra tổng cộng hơn 3.000 đường chuyền. Nói như vậy quá chung chung. Xin cho các bạn một con số chính xác: tính đến ngày 23/11/2011 (tức là cách trận đấu cuối cùng của Xavi trong năm 2011 đến 1 tháng), Xavi đã tung ra tổng cộng 3.450 đường chuyền với xác suất chính xác là 94% trong năm 2011. Trong trận bán kết World Cup 2010 với ĐT Đức, Xavi có 105 đường chuyền (nên nhớ rằng anh mới là cầu thủ thứ 8 thực hiện hơn 100 đường chuyền trong một trận đấu World Cup). Số đường chuyền toàn giải đấu ấy của anh là 669. Trận chung kết Champions League mùa trước với Man United, Xavi kiến tạo 148 đường chuyền, trong đó tới 147 lần bóng đến đúng địa chỉ. Wayne Rooney đã phải thốt lên sau trận đấu ấy: "Nếu phải loại một ai trong đội hình Barca, tôi chọn Xavi".
Trở lại thời gian đầu Xavi khoác áo Barca. Trong 7 trận đầu tiên của mình tại La Liga, Xavi tung ra 793 đường chuyền với độ chính xác là 92%. Sự xuất sắc của Xavi đến như một điều tự nhiên và đôi khi người ta quên mất, thậm chí không đánh giá đúng tầm quan trọng của anh. Chuyền đi chuyền lại, chuyền ngắn chuyền dài, chuyền giữ nhịp hay chọc khe, Xavi đều rất lành nghề. Nhưng anh không thi đấu như một công nhân mà như một ông chủ thực thụ của tuyến giữa.

Xavi chậm chạp, thể hình không tốt, nhưng anh bù lại bằng một bộ óc siêu việt, có khả năng phán đoán trước 2, 3 tình huống xảy ra tiếp theo. Cựu HLV Juanma Lillo của Almeria từng bình luận: Xavi trong bóng đá không khác gì Gary Kasparov trong môn cờ Vua.
"Cristiano Ronaldo và Lionel Messi quả là những cầu thủ phi thường. Nhưng nó còn tùy thuộc vào cách bạn nhìn trận đấu. Từ góc nhìn của tôi, Xavi mới xứng đáng giành Quả bóng Vàng, không phải vì anh ấy là người giỏi nhất mà vì anh ấy là dạng cầu thủ giúp cho những người xung quanh cùng chơi tốt" - Johan Cruyff
Vòng quay Cruyff, Pep và Xavi
Có một câu chuyện ít người biết tại Barcelona. Năm 1990, Real Madrid hỏi mua tiền vệ Luis Milla của Barca. HLV Johan Cruyff khi ấy đã nói với PCT Joan Gaspart: "Cứ việc bán Milla để lấy tiền, tôi đã có một sự thay thế thậm chí còn tốt hơn cả anh ta". Gaspart rất hoang mang, nhưng ông vẫn làm theo quyết định của Cruyff. Kết quả: Pep Guardiola chính thức được đôn lên đội một mùa ấy, mở ra một sự nghiệp sáng chói, là viên gạch nền tảng của đội hình "Dream Team" vĩ đại.
Sau đó 10 năm, chấn thương của Pep tạo điều kiện cho Xavi trở thành cầu thủ chính thức của Barca. Thừa hiểu thời gian của mình đã hết, Pep - một người yêu Barcelona và Catalonia từ trong huyết quản - đã quyết định rời khỏi CLB để không gây ra những cơn đau đầu cho các HLV trong việc phải dùng anh và Xavi. Đến 2008, vòng quay khép lại với việc Pep trở lại và trở thành HLV của người đồng đội cũ Xavi.
Trước khi Pep đến, Xavi vốn đã xuất sắc. Nhưng chỉ dưới bàn tay của Pep, trí thông minh tuyệt vời của Xavi mới được phát huy tối đa khi anh trở thành hạt nhân trong lối chơi tiqui-taca trứ danh, ở Barcelona cũng như trên đội tuyển Tây Ban Nha.

HLV Joachim Loew từng có một bình luận đáng chú ý: Xavi chính là linh hồn của tiqui-taca, người ta có thể có một Fernando Torres, một David Villa hoặc thậm chí là một Lionel Messi chứ không thể kiếm đâu ra một Xavi thứ 2. Barca và Tây Ban Nha phòng ngự bằng Xavi và tấn công cũng bằng Xavi.
Tuy không có được nét hào hoa lãng tử như Fernando Redondo ngày trước, nhưng trình độ kỹ thuật, giữ bóng, chuyền bóng và giữ nhịp của Xavi cũng đạt đến mức độ thượng thừa ấy. Anh tự mô tả lối chơi của mình: "Chạm bóng nhanh, thoát qua truy cản, thiết lập những tam giác chuyền bóng, bật tường, bao quát, dừng lại, giữ nhịp, chạm bóng, di chuyển. Tôi giúp các đồng đội, tôi tìm họ, và trên hết tôi mở ra những khoảng trống trên sân".
Sự thừa nhận xứng đáng
Đường chuyền quyết định cho Torres ghi bàn trong trận chung kết EURO 2008, chấm dứt 44 năm khát danh hiệu của Seleccion, đã đưa tên tuổi Xavi lên một tầm cao mới. Danh hiệu “Cầu thủ hay nhất EURO 2008”, kéo theo là sự thống trị của Barcelona suốt hơn 3 năm qua đã giúp cho Xavi nhận được sự thừa nhận mà anh xứng đáng.
Ở thời buổi mà bóng đá đòi hỏi rất nhiều thể lực, Xavi vẫn trụ lại xung quanh những cầu thủ trẻ. Bởi anh chơi bóng bằng đầu chứ không dùng sức. Pha chuyền bóng của Xavi thoạt nhìn rất bình thường, nhưng ẩn chứa bên trong những điều ảo diệu, cũng như một kiếm sĩ hạng nhất đã tập một chiêu kiếm hàng trăm, hàng nghìn lần thì dù chiêu thức có tầm thường thì khi lâm trận cũng cực kỳ hiệu nghiệm.
Với hơn 650 trận cho Barca trên mọi mặt trận, Xavi đã là cầu thủ khoác áo Barca nhiều nhất trong lịch sử. Tại đội tuyển TBN, Xavi cũng đã vượt qua cột mốc trăm trận. Nhưng sự mệt nhọc như chưa hề hằn lên đôi chân ấy. Diego Maradona từng nói về anh: "Nếu như muốn có một cầu thủ trong đội hình Argentina, tôi sẽ chọn Xavi. Nhìn anh ấy thi đấu luôn mang lại cho tôi cảm giác thỏa mãn". Quả vậy, khi tìm hiểu nguyên nhân vì sao Messi không tỏa sáng tại Albiceleste như tại Barca, nguyên nhân "vì Argentina không có Xavi" luôn được đặt lên hàng đầu.

Trưng cầu trên tờ Sport cho kết quả: 3 cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Barca là Ladislao Kubala, Johan Cruyff và Xavi. Kubala giúp Barca tồn tại qua khoảng thời gian khó khăn nhất, Cruyff mang đến cho Barca một diện mạo riêng biệt còn Xavi đơn giản là kẻ chiến thắng, người giúp Barca trải qua khoảng thời gian thành công nhất trong lịch sử CLB.
Bỏ tìm bóng sẽ đi tìm nấm
Xavi quan trọng như thế nào và vĩ đại ra sao thì tất cả mọi người ít nhiều đã biết. Nhưng ngoài thời gian tập luyện và thi đấu, Xavi có một thú vui mà rất ít người biết: săn nấm. Đây không phải là một thú vui kỳ quặc như bạn tưởng mà kỳ thực là một thú vui phổ biến tại xứ Catalonia. Vào mùa Thu, khi những cơn mưa kéo qua vùng đồi núi Catalonia, đó là lúc những tai nấm với đủ thứ màu sắc và hình thù đẹp đẽ xuất hiện. Vấn đề là bạn phải tìm cho ra những chiếc nấm đẹp nhất, ngon nhất và độc đáo nhất.
Những người boletaires - thợ săn nấm - sẽ leo lên những sườn núi cùng nhau và họ có chiến thuật rất rõ ràng. Nấm đẹp đâu có nhiều, họ phải sử dụng những kỹ thuật để dẫn dụ những thợ săn khác đi lạc hướng để có thể sở hữu những chiếc nấm tốt nhất. Tất nhiên là bạn phải có đủ kiến thức về nấm để không mang về nhà những chiếc nấm có độc tố chết người. Nói đến đây, hẳn bạn đã thấy một chút liên quan giữa việc săn nấm và màn trình diễn của Xavi trên sân cỏ. Cả 2 đều đòi hỏi sự tận tụy, khéo léo, đầu óc và một chút mánh khóe nữa.
Ngoài ra, Xavi còn có sở thích ngồi trên thuyền lênh đênh trên sông nước. Anh đã có một chiếc thuyền của riêng mình mang tên Pelopina, biệt danh ít người biết của Xavi. Vì thế sẽ không khó để tìm Xavi một khi anh treo giày. Bạn có thể thấy anh đang ở trần, mặc quần đùi lênh đênh trên sóng nước mênh mông hoặc đang mang gùi tìm bóng hình của những cây nấm đầy mê hoặc.

Xavi đã giành tổng cộng 19 danh hiệu lớn nhỏ cùng với Barcelona, qua đó trở thành cầu thủ giàu thành tích nhất trong lịch sử ở cấp độ CLB. Bản danh sách ấn tượng này bao gồm 6 La Liga, 3 Champions League, 1 Cúp Nhà vua, 2 Siêu Cúp châu Âu, 5 Siêu Cúp Tây Ban Nha và 2 FIFA World Cup Clubs. Ở cấp độ ĐTQG, Xavi cũng rất thành công với chức vô địch World Cup 2010 và EURO 2008. Ngoài ra anh còn vô địch thế giới ở lứa U20 năm 1999.
Bongdaplus.vn