
Phải, rất lạ lẫm cho Ancelotti, khi ông dẫn dắt đội bóng mới chống lại Milan, dù đây chỉ là trận giao hữu. Carletto thừa nhận hồi tháng 2/2010, ông cũng có cảm xúc rất lạ khi bước vào phòng thay đồ trong lần đầu tiên trở lại sân San Siro sau khi chia tay Milan (Chelsea gặp Inter ở vòng 1/8 Champions League), với các học trò không phải người của Milan. Nhưng lần này còn đặc biệt hơn nữa, khi Ancelotti phải chỉ đạo các học trò chống lại chính đội bóng mà ông vẫn coi là một phần máu thịt của mình.
Trong 8 năm dẫn dắt Milan, Ancelotti đã đoạt được mọi danh hiệu cao quý nhất, từ Scudetto, Coppa Italia đến Champions League và chức VĐTG các CLB. Cho dù những năm cuối của thời gian dẫn dắt Milan, đội bóng của ông suy yếu dần và không có thành tích đáng chú ý ở Serie A, nhưng tình cảm của Milanista dành cho Ancelotti vẫn rất mặn nồng. Kế tiếp 2 tiền nhân Sacchi và Capello, Ancelotti cũng có 1 vị trí đặc biệt trong lịch sử CLB, cũng như trong trái tim của CĐV Milan trên khắp thế giới.
Dù sao, trận giao hữu này có thể coi là một màn tập dượt. Có thể mùa tới, Ancelotti sẽ được chứng kiến CĐV Milan sắp hàng chữ chào mừng ông trở lại khi dẫn PSG tới San Siro đá Champions League!?
Bongdaplus.vn