
1. REAL VƯỢT MẶT BARCA
Năm 2012 cũng lại có 7 trận Siêu kinh điển nữa diễn ra hệt như năm 2011. Chỉ khác là Real thắng tất trong các trận đấu đó: 2 trận bán kết Champions League, 2 trận tại La Liga kéo dài ở 2 mùa, 2 trận ở tứ kết Cúp Nhà Vua 2011/12, 1 trận Siêu Cúp TBN. Một màn phục thù ngoạn mục của Mourinho với dấu ấn là sự khôn ngoan với các chiêu thức: tẩy thẻ, chơi trò “thí tốt” khi dùng các cầu thủ dự bị triệt hạ Xavi và Messi, trà trộn vào đám đông trên sân chọc tay vào mắt Valdes, kích động tâm lý Guardiola khiến HLV của Barca nổi giận và nhận thẻ đỏ mất quyền chỉ đạo các trận El Classico trong cả năm…
Nhưng trong buổi lễ diễu hành ăn mừng chiến công vào cuối mùa, mấy cái cúp bị rơi khi Ramos cố gắng học Raul leo lên bức tượng ở quảng trường Chiến thắng. Real được UEFA đền cái cúp bị gãy quai!
2. MAN CITY vô địch PREMIERSHIP NHỜ HƠN M.U HIỆU SỐ BÀN THẮNG
Sau lượt đi, Man City và M.U bằng điểm nhau, nhưng Man xanh đứng số 1 nhờ hơn hiệu số. Đó là cơ sở để bắt đầu một cuộc đuổi bắt ngoạn mục ở giai đoạn lượt về. Sự cân bằng kéo dài và triền miên giữa họ khiến Arsenal, Chelsea, Liverpool không có cơ hội. Trận đấu giữa Man xanh và Man đỏ tại Etihad vào ngày 12/4 là cuộc đấu quyết định. Man City thắng tiếp 6-1 như ở lượt đi và chiếm ưu thế 3 điểm. Mặc dù thày trò Mancini bất ngờ thua Newcastle, đội đang nỗ lực kiếm suất dự Champions League ở vòng 37, nhưng họ vẫn vô địch Premiership nhờ hơn M.U 1 bàn thắng. Đây chính là điểm khởi đầu cho việc Sir Alex xin từ chức sau trận thua thứ hai trước Man City ở chung kết Europa League sau đó 1 tháng.3. CHUNG KẾT CÚP CHÂU ÂU: MU - MAN CITY, REAL - APOEL
Sau khi loại Lyon bằng bàn thắng sân khách, APOEL Nicosia tiếp tục vượt qua Napoli trong loạt luân lưu vì 2 lượt trận kết thúc với tỷ số 0-0. Ở bán kết, họ thắng Benfica nhờ bàn thắng sân khách và gặp Real (đội đã loại Barca) ở chung kết Champions League tại Munich. Kết quả, APOEL thua 0-7 với 5 bàn của C.Ronaldo (trong đó có 3 quả penalty).
Trái lại, Europa League căng thẳng bất ngờ với sự có mặt của MU, Man City. Họ gặp nhau ở trận chung kết với trận derby kinh điển kết thúc với tỷ số 4-3 nghiêng về M.U. Sau trận đó, Sir Alex đau tim quá và xin… nghỉ việc.
4. BÓNG ĐÁ CHÂU ÂU KHÔNG TÌ VẾT
Đó là tuyên bố của các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ về nghi án bán độ, dàn xếp tỷ số ở đây. Tất cả chỉ là nhầm lẫn khi các hãng cá cược vì thua lỗ nhiều quá thành ra tức tối, đưa ra những bằng chứng giả. Như một hiệu ứng domino, các nghi án bán độ khắp châu Au được minh oan. Lệnh cấm được đưa ra và các hãng cá cược đồng loạt bị tẩy chay. UEFA tiếp quản, điều hành toàn bộ hệ thống cá cược ở châu Âu.
Sau phi vụ tuyệt đỉnh này, UEFA cũng tuyên bố xin lỗi CLB Sion về vụ cấm đội bóng này dự cúp châu Âu vì dám chuyển nhượng và sử dụng 6 cầu thủ dù đã có quyết định cấm chuyển nhượng. Đồng thời UEFA cũng lệnh cho LĐBĐ Thụy Sỹ trả lại 36 điểm đã trừ của Sion (tương đương 12 trận họ có dùng 6 cầu thủ mới mua), giúp Sion vươn từ vị trí xuống hạng lên vị trí… vô địch mùa 2011/12. UEFA cũng hào phóng thanh toán 10 triệu USD bồi thường mọi phí tổn.
5. BA LAN & UKRAINE VÀO CK EURO 2012
Một bữa tiệc lớn mà không có bạch tuộc thì coi như vứt. Thế là người “bầu” bạch tuộc Paul II kế nhiệm bạch tuộc Paul I đã chết để dự đoán cho EURO 2012. Nó đoán Ukraine và Ba Lan vào chung kết. Cả châu Âu, đặc biệt là CĐV Đức và Tây Ban Nha đòi ăn lẩu Paul II. Nhưng rút cuộc, Paul II nổi tiếng hơn cả Paul I.
Neuer, Schweinsteiger chấn thương vào phút chót, HLV Loew phải gọi Lehmann và Ballack thế chỗ. Kết quả Đức bị loại sớm. Tây Ban Nha không có tiền đạo (David Villa chấn thương không kịp dự giải, Torres mất phong độ) ra về sau vòng bảng với 3 trận hòa 0-0. C.Ronaldo và những ngôi sao khác vẫn sợ các giải lớn như World Cup 2010 nên lại lụn bại.
Tận dụng cơ hội, Ba Lan dẫn đầu bảng A, Ukraine “tọa sơn quan Pháp-Anh tranh vé đi tiếp”. Do Pháp không có Ribery vì mới phải nhận án đi tù vụ scandal quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên, ĐT Anh mất Rooney nên thua tan tác và cùng phải dừng bước từ vòng bảng. Cùng TBN, Đức bị loại, Ukraine và Ba Lan hẹn nhau ở… chung kết thật.
6. ĐT BÓNG ĐÁ VƯƠNG QUỐC ANH ĐOẠT HCV OLYMPIC LONDON
Tiêu điểm của Olympic vẫn là môn bóng đá nam với sự xuất hiện lần đầu tiên của ĐT Vương quốc Anh kể từ Olympic 1960. Dù rất thành công ở giải này trong 8 lần tham dự trước đây (2 lần giành huy chương vàng, 1 lần vào bán kết 2 lần vào tứ kết), nhưng sau hơn 40 năm họ mới lại tái hợp. May mắn làm sao, họ đi đến trận cuối rất bằng phẳng, khi các đối thủ quá “thường thường” với những Gabon, Morocco, Belarus, Thụy Sĩ… Đối thủ lớn nhất của họ là Tây Ban Nha, cũng là đối thủ cuối cùng. Với chức vô địch giải này, ĐT Vương quốc Anh tiếp tục tồn tại và là cơ sở để tạo nên cuộc địa chấn ở làng bóng đá Anh: Phá bỏ các liên đoàn thành viên, thống nhất thành một LĐBĐ Vương quốc Anh từ cấp độ CLB đến ĐTQG.
7. XAVI GIÀNH QBV FIFA, MESSI CHỈ XẾP THỨ 3
Ngày 9/1 tới, FIFA sẽ công bố giải thưởng Quả bóng vàng 2011. Messi đang là ứng viên số 1, nhưng tin mật được đưa ra, Messi không chiếm ưu thế tuyệt đối như năm ngoái. C.Ronaldo cũng bị gạt đi. Chẳng qua, FIFA đã cảm thấy nhàm chán cái tên Messi nên “chuyển hướng” sang Xavi, cầu thủ mà có lẽ năm 2011 là lần cuối cùng có cơ hội đoạt danh hiệu này. Lý lẽ họ đưa ra: Xavi là anh hùng thầm lặng mãi rồi, thôi thì được tôn vinh một lần cũng là điều hợp lý. Hợp lý đến mức Messi cũng chẳng dám phàn nàn!
8. THAY ĐỔI NƯỚC ĐĂNG CAI WORLD CUP 2018 & 2022
Sau khi tổ chức cực kỳ thành công và hoành tráng Olympic London, thể thao và nền bóng đá Anh đầy tự hào và kiêu hãnh. Họ tiếp tục chỉ trích FIFA vì đã loại họ khỏi vị trí chủ nhà World Cup 2018. Những bằng chứng về nghi án đút lót, chạy quyền đăng cai tiếp tục được FA (sau này là LĐBĐ Vương quốc Anh) đưa ra cực kỳ cụ thể cho Tòa án thể thao quốc tế (CAS). Lâm vào thế bí, FIFA buộc phải rút lại tư cách chủ nhà của Nga (2018) và Qatar (2022), tổ chức lại cuộc bỏ phiếu tìm chủ nhà mới của 2 kỳ World Cup này.
9. GABON VÔ ĐỊCH CAN 2012
Giải VĐ châu Phi là sự kiện bóng đá đầu tiên trong năm (từ 21/1 đến 12/2) được tổ chức tại 2 nước: Gabon và Guinea Xích Đạo. Từ xưa đến nay, đã có 11 lần đội chủ nhà đoạt chức vô địch trong 27 lần CAN tổ chức. Có nghĩa, tỷ lệ cũng tới 40%. Guinea Xích Đạo coi như được cơ cấu làm chủ nhà bởi họ quá yếu (xếp 150 trên BXH FIFA), thành ra Gabon là ứng cử viên sáng nhất (hạng 77). Cộng với việc châu Phi khủng hoảng, thiếu vắng nhiều cựu VĐ như Algeria, Nigeria, Cameroon, Nam Phi, Ai Cập, Togo, chưa biết chừng Gabon vô địch thật cũng nên. Mà trong lịch sử, Gabon mới 1 lần vào đến tứ kết (1996) thôi đấy!
10. MỌI NGAI VÀNG ĐỀU THAY ĐỔI
Real thay Barca vô địch Champions League và La Liga. Man City là vua Europa League thế chỗ Porto. Bayern đoạt Đĩa bạc Bundesliga. Man City lấy nốt Premiership. Juventus vô địch Serie A. PSG đứng đầu Ligue 1. Tây Ban Nha cũng bị phế tại EURO 2012… Như vậy là tất cả các nhà vô địch các giải đấu lớn nhất châu Âu đều thay đổi. Nếu 9 sự kiện trên là những tưởng tượng xa vời, thì đây là sự kiện duy nhất có khả năng lớn sẽ trở thành hiện thực…
XEM THÊM
Bongdaplus.vn