Trong khi đó, nhờ tận dụng tốt cơ hội để giành chiến thắng, Terengganu đã có khởi đầu thuận lợi hơn tại đấu trường AFC Cup 2012.
Đi săn không "súng"
Chơi trên thánh địa của mình và muốn tạo niềm phấn khởi cho các CĐV xứ Nghệ nên vào phút chót, HLV Hữu Thắng đã có những điều chỉnh về lực lượng. Theo đó, các trụ cột là Trọng Hoàng, Văn Bình, Hector thay vì được nghỉ dưỡng sức cho các trận đấu tại V-League vẫn có tên trong đội hình xuất phát. Điều này khiến khán giả trên sân Vinh rất tin tưởng, SLNA sẽ tạo nên một trận cầu đáng xem.
Thực tế, với dàn nội binh chất lượng, SLNA kiểm soát được thế trận và chơi bóng tương đối thoải mái với những pha phối hợp ăn ý. Tuy nhiên, khi hàng tiền vệ hoạt động hiệu quả với rất nhiều đường chuyền thuận lợi cho tuyến trên, thì các tiền đạo của SLNA lại thi nhau… bỏ lỡ cơ hội.
Đúng như dự đoán, tiền vệ Hector được HLV Hữu Thắng đôn lên đá tiền đạo cắm, nhưng do trái vị trí sở trường nên cầu thủ người Trinidad &Tobago này bỏ lỡ đến 3 cơ hội có thể ghi bàn. Trong khi đó, niềm hy vọng Trọng Hoàng cũng chưa cho thấy được bản năng “sát thủ”. Điển hình như pha thoát xuống cuối hiệp 1, khi phía trước chỉ còn thủ môn đối phương, nhưng cú dứt điểm của Trọng Hoàng lại đi chệch cầu môn trong gang tấc, khiến HLV Hữu Thắng ở ngoài sân chỉ còn biết ôm đầu nuối tiếc. Thiếu những tiền đạo thực thụ, có khả năng xuyên phá mành lưới đối thủ nên như một lẽ tất yếu, SLNA cứ thế trôi dần vào bế tắc và bị trả giá bằng đòn “hồi mã thương” của đại diện đến từ Malaysia.
Không hay nhưng may
Trái với những phát biểu tại buổi họp kỹ thuật ngày 5/3, HLV Mat Aris của Terengganu tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất, đặc biệt bộ đôi ngoại binh Doe và Baiano được đá ngay từ đầu. Tuy nhiên, chất lượng cầu thủ của Terengganu cũng chỉ ở mức trung bình, nên suốt 90 phút, đội khách hoàn toàn yếm thế so với SLNA. Lối chơi chậm, chắc được HLV Mat Aris quán triệt cho các học trò ở mức triệt để. Đội khách không có nhiều pha phối hợp ăn ý, tất cả những đường chuyền tấn công của đại diện đến từ Malaysia đều được hướng về phía tiền đạo Doe. Nhưng trong hiệp 1, cũng chỉ một lần tiền đạo tóc dài này để lại dấu ấn với cú vuốt bóng từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Nguyên Mạnh phải vất vả cản phá.
Biết chủ nhà nóng vội tìm kiếm bàn thắng, Terengganu bắt đầu chơi rắn để gây ức chế cho SLNA. Và trong khi các cầu thủ SLNA hoặc là mải mê tấn công, hoặc là tập trung tránh những cú vào bóng quyết liệt của đối thủ, Terengganu bất ngờ có được bàn thắng. Phút 51, Doe tung ra đường chuyền sắc lẹm, loại bỏ hàng thủ SLNA và giúp Manaf băng xuống dứt điểm căng mở tỷ số.
Có được bàn thắng, Terengganu tiếp tục đổ bê tông hàng thủ và liên tục vào bóng rát, để phá lối chơi của SLNA. Và trong một buổi chiều quá đen, cộng với sự yếu kém trong khâu dứt điểm, SLNA đành thẫn thờ nhìn Terengganu ra về với 3 điểm trọn vẹn.
BÀN THẮNG
Terengganu : Manaf (51’)
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
SLNA: Nguyên Mạnh, Đình Đồng, Ngọc Luận, Sơn Hà, Ngọc Mạnh, Hoàng Thịnh, Văn Bình (Khắc Ngọc, 72’), Quang Tình (Thế Cường, 84’), Trọng Hoàng, Văn Quyến (Ngọc Anh, 72’), Hector.
Terengganu: Aharbinee, Muslim, Maslizam, Shukur (Nordin, 89’), Faizal, Manaf, Zubir, Ashari, Faruqi (Shamsul, 79’), Baiano, F.Doe.
PHÁT BIỂU SAU TRẬN
- HLV Nguyễn Hữu Thắng (SLNA): “Khâu dứt điểm của SLNA có vấn đề. Với thế trận và từng đó cơ hội, đáng nhẽ phần thắng phải thuộc về chúng tôi. Tôi rất tiếc về những tình huống nguy hiểm mà SLNA không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Đây mới là trận đầu tiên, và chúng tôi còn nhiều cơ hội để sửa sai”.
- HLV Mat Aris (Terengganu): “Đá sân khách và trước đối thủ mạnh như SLNA, mà chúng tôi vẫn giành chiến thắng, nên tôi rất hài lòng. Các học trò của tôi đã tuân thủ ý đồ chiến thuật tốt. Thực sự tôi cũng thấy tiếc cho SLNA, vì họ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội”.
Bongdaplus.vn