
Chiều qua, khi nhìn những cầu thủ mới 20-21 tuổi của SLNA thi đấu trọn 90 phút như Nguyên Mạnh, Hoàng Thịnh, Ngọc Mạnh rồi sau đó là Thế Cường, Khắc Ngọc vào sân thay người, dù SLNA thất thủ nhưng NHM xứ Nghệ vẫn có niềm tin vào tương lai của đội nhà.
Thủ môn Nguyên Mạnh dù không cao, thể hình mỏng cơm nhưng đã chơi một trận khá chắc chắn, với các pha ra vào hợp lý. Trong khi đó, Hoàng Thịnh ngày càng trưởng thành với vai trò càn quét giữa sân. Rồi Khắc Ngọc, Thế Cường trong khoảng 10 phút được thi đấu cũng để lại dấu ấn.
Đến hết mùa giải 2012, SLNA có tới 8 trụ cột hết hợp đồng. HLV Hữu Thắng là người biết tính đường xa, nên việc ông đưa cầu thủ trẻ vào sân là để tạo dựng tương lai cho bóng đá xứ Nghệ. Đây mới là điều quý giá SLNA thu được sau 90 phút vô duyên trước cầu môn đối phương.
Bongdaplus.vn