
Không phải ngẫu nhiên mà trước thềm V-League 2012, BHL SLNA quyết định đôn rất nhiều cầu thủ lứa U21 lên đội 1. Khắc Ngọc, Thế Cường, Phi Sơn, Đình Hoàng… lần lượt có tên trong danh sách của SLNA tại V-League 2012. Đây đều là những “hạt giống đỏ” của lò đào tạo trẻ xứ Nghệ và nhà ĐKVĐ quyết định đưa họ lên thi đấu đỉnh cao, vừa để tạo nên chiều sâu lực lượng và quan trọng nhất là được trui rèn tài năng, sẵn sàng thay thế cho các trụ cột.
Cuối mùa này, SLNA đứng trước những sự chia tay khi Trọng Hoàng, Quang Tình, Ngọc Anh, Đình Đồng, Văn Bình, Văn Hoàn… đáo hạn hợp đồng. Với diễn biến của thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội, để giữ chân được số cầu thủ trên thì SLNA phải chi không dưới 30 tỷ đồng. Đây là số tiền lớn đối với năng lực tài chính của SLNA, và việc tái ký hợp động với các trụ cột là điều không hề dễ dàng. Vì thế, đề phòng trường hợp không thể giữ được các trụ cột, đội bóng xứ Nghệ phải có sự chuẩn bị lực lượng kế cận ngay từ bây giờ.
Có thể NHM xứ Nghệ sẽ thấy bất ngờ khi nhìn vào đội hình xuất phát của SLNA trong trận đấu chiều nay, tại vòng bảng AFC Cup 2012, với nhiều cầu thủ trẻ, non kinh nghiệm. Nhưng điều này cũng là chuyện chẳng đặng đừng trong tính toán của BHL SLNA. Các cầu thủ trẻ sẽ được ra sân nhiều hơn, để tránh “sứt mẻ” những quân bài quan trọng. Nhưng quan trọng nhất, đấy là sự chuẩn bị cho tương lai, trong trường hợp SLNA bị chảy máu lực lượng vào cuối mùa này.
Thôi thì đành phải chờ và hy vọng, trong lúc khó khăn, bản lĩnh của những chàng trai xứ Nghệ sẽ được phát huy, khỏa lấp phần nào sự kỳ vọng của NHM!
Bongdaplus.vn