
Porto vừa thua nhục nhã Man City ở vòng 1/16 Europa League, giải đấu mà năm trước họ vừa đăng quang. Những tưởng cú sốc ấy sẽ đẩy Porto vào một cuộc khủng hoảng tại giải quốc nội. Nhưng không, xen giữa hai thất bại ê chề ấy là hai chiến thắng ấn tượng tại sân chơi số một Bồ Đào Nha, qua đó giúp Porto bền bỉ bám sát rồi vượt qua kỳ phùng địch thủ Benfica trên BXH (2 đội bằng điểm nhưng Porto xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ).
Tại các đấu trường châu Âu, thầy trò HLV V.Pereira gặp rất nhiều khó khăn trong việc xuyên phá mành lưới khung thành đối phương vì sự thiếu hiệu quả trên hàng công. Nhưng rất may, khi trở về “ao nhà”, những Varela, Hulk hay Moutinho vẫn nổ súng đều đặn để đưa Porto sánh ngang cùng Benfica về số lượng bàn thắng (47 bàn) ở mùa này. Trước chuyến làm khách nhiều khó khăn tại Da Luz, tiền đạo Hulk cũng kịp bình phục sau chấn thương nhẹ ở vai và có thể ra sân trong đội hình xuất phát.
Sau khi gặp đôi chút khó khăn trong việc tái hoà nhập với Porto, tiền vệ Lucho Gonzalez cũng bắt đầu tìm lại được phong độ đỉnh cao của thời kỳ 2005-2009. Ngoại trừ trận đấu đầu tiên khi trở lại Porto thi đấu không tốt và bị thay ra ngay đầu hiệp 2 (thua Gil Vicent 1-3), Lucho đều chơi rất hay ở 3 chiến thắng gần nhất, giúp các chân sút của ĐKVĐ dễ dàng tiếp cận cầu môn đối phương hơn.
Nếu Porto khát khao một chiến thắng để duy trì ngôi đầu BXH, thì Benfica cũng quyết tâm không kém nhằm giành trọn 3 điểm và đòi lại vị trí số 1, đồng thời tạo sự hưng phấn cho chuyến đón tiếp Zenit ở lượt về vòng 1/8 Champions League giữa tuần sau.
Tính đến trước thất bại 2-3 tại Zenit ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, Benfica bất bại trên mọi đấu trường với thành tích 20 chiến thắng và 8 trận hoà, trong đó có rất nhiều thắng lợi giòn giã (ghi được từ 3 bàn trở lên/trận). Bộ đôi tấn công Rodrigo, Cardozo thay nhau lập công với sự hỗ trợ đắc lực của Javi Garcia. Rất tiếc, tiền vệ dẫn dắt lối chơi này đang bị chấn thương từ nửa tháng trở lại đây và HLV Jesus buộc phải thay thế anh bằng Matic - người chơi kém sáng tạo hơn.
Có vẻ đang lép vế hơn Porto, nhưng muốn trở lại ngôi đầu, Benfica chẳng còn cách nào khác ngoài chiến thắng.10. Benfica là đội duy nhất toàn thắng tại giải VĐQG Bồ Đào Nha 2011/12 khi được chơi trên sân nhà (10 trận) với hiệu số bàn thắng bại 32-9.
13. Chỉ để thủng lưới 13 lần sau 20 vòng đấu, Porto đang có hàng thủ tốt nhất giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa này.
120. Nếu ra sân và lập công 2 lần trong trận đấu rạng sáng mai, tiền đạo Cardozo sẽ có bàn thắng thứ 120 sau 194 trận cho Benfica trên mọi mặt trận.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Benfica: G.Artur; Luisao, Emerson, Garay, Witsel, Cecar, Gaitan, M.Pereira, Matic, Rodrigo, Cardozo.
Porto: Helton; Rolando, A.Pereira, Sapunaru, Maicon, Fernando, J.Moutinho, Lucho, Janko, Varela, Hulk.
Bạn chọn tỉ số nào?

DỰ ĐOÁN: 2-1
Bongdaplus.vn