
Trong cuộc họp Hội đồng thường trực Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) vào giữa tuần trước, vấn đề tương lai của Laurent Blanc không hề được nêu ra. Chủ tịch FFF Noel Le Graet đã khéo léo lảng sang chuyện của ĐT bóng đá nữ Pháp: “Mùa Hè vừa rồi, chúng tôi đã gia hạn hợp đồng với Bruno Bini (HLV ĐT bóng đá nữ Pháp - PV) ngay sau giải VĐTG 2011. Họ đã trình diễn phong độ ấn tượng tại Đức”.
Bruno Bini chỉ được gia hạn hợp đồng khi gặt hái thành công tại World Cup 2011, nơi ĐT bóng đá nữ Pháp vào đến tứ kết. Có thể hiểu chủ tịch Le Graet sẽ chọn cách tương tự với Blanc. Tức là FFF chỉ xem xét việc gia hạn hợp đồng với Blanc dựa trên thành tích tại VCK EURO 2012. Trong khi, chính cựu HLV Bordeaux từng thẳng thắn yêu cầu điều ngược lại trong một phát biểu hồi tháng 10: “Nếu ở lại, tôi cần được ký kết hợp đồng trước VCK EURO 2012”.
Chưa biết ĐT Pháp thành công hay thất bại tại VCK EURO 2012, nhưng sự chậm trễ của FFF có thể gây hậu quả khôn lường. Cách đây 7 năm, HLV Jacques Santini do không chờ nổi FFF nên đã nhận lời dẫn dắt Tottenham ngay trước thềm VCK EURO 2004. Các tuyển thủ Pháp mất niềm tin vào Santini dẫn đến thất bại tại giải đấu ở BĐN.
Điều tương tự rất dễ xảy đến với Laurent Blanc. Để bảo đảm tương lai, ông hoàn toàn có thể nhận lời về với một CLB lớn ngay trước thềm VCK EURO 2012. Khi đó, liệu Blanc có còn đủ nhiệt huyết để làm tốt công việc của mình tại Ba Lan và Ukraine, và ĐT Pháp có sa vào "vết xe đổ" tại EURO 2004?
Bongdaplus.vn