
V.League: Hùng “màu” cười ra… nước mắt!
>> Câu chuyện bóng đá: Bóng đá, tình yêu & giấc mơ của Hùng “màu”
>> Hướng tới mùa giải 2013: Khatoco Khánh Hòa & mục tiêu Top 5
>> Mối lương duyên Lư Đình Tuấn -SG.XT: BTV Cup 2012 là “bài kiểm tra” cuối?
Số là hết mùa giải 2012, sau khi rời Cao Su Đồng Tháp, Lưu Ngọc Hùng đã được một số đội bóng nhòm ngó. Điển hình nhất là QNK Quảng Nam. Sự thật, HLV Nguyễn Văn Thịnh khá ưng với màn trình diễn của Hùng “màu” cuối mùa giải trong màu áo của CS.ĐT. Và Hùng “màu” cũng đã đạt được thỏa thuận “bằng miệng” với đội bóng xứ Quảng.
Tuy nhiên, khi nghe tin KienlongBank Kiên Giang cũng muốn tuyển mộ mình, Hùng lại quay ngoắt để về với đội bóng Duyên hải miền Tây. Nhưng cho đến thời điểm này, Hùng vẫn là người thử việc chứ chưa được ký hợp đồng.
Không như trung vệ này mường tượng, ở K.KG dù nhận được khoản “lót tay” lớn hơn ở QNK Quảng Nam, song bù lại anh phải đóng thuế rất cao. Sau khi nghe thông tin này, Hùng liền bắn tin muốn trở lại QNK Quảng Nam, nhưng cánh cửa đất Quảng đã đóng với cầu thủ gốc Thanh Hóa.
Bây giờ thì Hùng “màu” sẽ phải chờ mà vẫn chưa biết sẽ phải chờ bao lâu?. Đây âu là một bài học cho các cầu thủ đang tìm kiếm việc làm trong thời buổi “gạo châu củi quế”.
>> Hướng tới mùa giải 2013: Khatoco Khánh Hòa & mục tiêu Top 5
>> Mối lương duyên Lư Đình Tuấn -SG.XT: BTV Cup 2012 là “bài kiểm tra” cuối?
Số là hết mùa giải 2012, sau khi rời Cao Su Đồng Tháp, Lưu Ngọc Hùng đã được một số đội bóng nhòm ngó. Điển hình nhất là QNK Quảng Nam. Sự thật, HLV Nguyễn Văn Thịnh khá ưng với màn trình diễn của Hùng “màu” cuối mùa giải trong màu áo của CS.ĐT. Và Hùng “màu” cũng đã đạt được thỏa thuận “bằng miệng” với đội bóng xứ Quảng.
Tuy nhiên, khi nghe tin KienlongBank Kiên Giang cũng muốn tuyển mộ mình, Hùng lại quay ngoắt để về với đội bóng Duyên hải miền Tây. Nhưng cho đến thời điểm này, Hùng vẫn là người thử việc chứ chưa được ký hợp đồng.
Không như trung vệ này mường tượng, ở K.KG dù nhận được khoản “lót tay” lớn hơn ở QNK Quảng Nam, song bù lại anh phải đóng thuế rất cao. Sau khi nghe thông tin này, Hùng liền bắn tin muốn trở lại QNK Quảng Nam, nhưng cánh cửa đất Quảng đã đóng với cầu thủ gốc Thanh Hóa.
Bây giờ thì Hùng “màu” sẽ phải chờ mà vẫn chưa biết sẽ phải chờ bao lâu?. Đây âu là một bài học cho các cầu thủ đang tìm kiếm việc làm trong thời buổi “gạo châu củi quế”.