
V.League: Hôm nay, số phận của V.NB được định đoạt
-Dù các cầu thủ chưa khai, V.NB đã biết được kẻ chủ mưu đình công, bỏ tập.
-Triệu tập HLV Văn Sỹ trở lại V.NB.
-Bầu Trường chuẩn bị 20 tỷ đồng để giải tán đội bóng.
BẦU TRƯỜNG NÓNG MẮT, GĐĐH ĐƯỢC TOÀN QUYỀN ĐỊNH ĐOẠT
Ngọn nguồn bắt đầu từ ngày 2/11, cả đội V.NB đột ngột giải tán sau buổi tập vì chưa nhận được lương trong 3 tháng liên tiếp. Nhưng sự việc đáng tiếc nằm ở chỗ, họ không biết rằng chính hôm đó, GĐĐH Phạm Văn Lệ đã ký chứng từ thanh toán nhưng chưa kịp chuyển tiền đến tay cầu thủ.

Dù đội đã họp lại 2 lần nhưng công cuộc tìm kẻ chủ mưu cho vụ đình công tai tiếng vẫn chưa có kết quả. Trước khi đi công tác, bầu Trường đã giao lại quyền quyết định cho GĐĐH Phạm Văn Lệ. Vào 9h sáng nay, V.NB sẽ họp lần cuối trước khi phán quyết được đưa ra. Mỗi cầu thủ được phát một tờ giấy để viết tên kẻ chủ mưu theo hình thức bỏ phiếu kín. V.NB muốn loại bỏ những mầm bệnh trước khi nó giết chết cả cơ thể. Lãnh đạo V.NB lo lắng rằng nếu bỏ qua, các cầu thủ tiếp tục “đoàn kết kiểu này” thì CLB lại phải chạy theo họ một lần nữa.
NỖI LO CHO CÁC LỨA TRẺ VÀ BAO NHIÊU GIA ĐÌNH
Tất nhiên, lãnh đạo V.NB cảm thấy bị tổn thương và họ quyết tâm xử lý đến cùng. Tuy nhiên, những đội bóng trẻ U11, U13, U15, U17, U19, U21 Ninh Bình và các HLV cũng chẳng có lỗi gì nhưng cũng phải chịu vạ lây. Việc những cháu bé đang học văn hóa, học đá bóng ở CLB bỗng dưng phải về địa phương cũng gây ra nhiều đau xót, khó nghĩ cho lãnh đạo đội bóng Cố đô, trong khi, các cầu thủ trẻ cũng rất tài năng và lễ độ.
Trước đó, V.NB đã thanh lý hợp đồng với 6 cầu thủ gồm cả những người từng đá trong đội hình chính như Ngọc Lung, Thanh Tùng, Lê Xuân Hợp… và phần còn lại của đội bóng đều nín thở chờ kết luận của cuộc họp hôm nay. Bản thân HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng được triệu tập lại V.NB để sẵn sàng tiến hành mọi thủ tục trong trường hợp đội bóng giải tán.
“Chúng tôi đã biết được kẻ chủ mưu nhưng vẫn muốn tạo cơ hội để chính các cầu thủ nói lên sự thật. Đây là cơ hội cuối cùng để họ sửa sai và cũng là cách để họ cứu mình, đồng thời thể hiện trách nhiệm với các lứa cầu thủ đàn em”, GĐĐH Phạm Văn Lệ bộc bạch.
GĐĐH Phạm Văn Lệ: “Tôi rất buồn và cảm thấy bị tổn thương”

Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nền kinh tế, tôi đã phải nói với tất cả anh em chờ đợi và đúng ngày tôi ký chứng từ chuyển tiền, họ hô hào nhau đình công. Bóng đá là niềm đam mê, là tình yêu nhưng mình không thể yêu đơn phương với những con người ích kỷ, không đứng trên lợi ích của tập thể. Tôi rất buồn và thấy bị tổn thương. Họ đã vô tình xúc phạm đến tình yêu của chúng tôi đã dành cho chính họ. Nếu không tìm ra kẻ chủ mưu thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng trong sự tồn tại của đội bóng V.NB”.
HLV Nguyễn Văn Sỹ: “Một hành động nông nổi...”

Đội trưởng Mai Tiến Thành: “Mong lãnh đạo cho cả đội một cơ hội...”
