
Nín thở, đau tim với “nút thắt” của bầu Trường!
>> V.Ninh Bình chia tay phó tướng của Văn Sỹ
>> V.League: Hôm nay, số phận của V.NB được định đoạt
>> Danh Ngọc: “Scandal giúp tôi trưởng thành hơn”
Đến bây giờ, vụ đòi giải tán đội bóng của bầu Trường vẫn chưa đi đến hồi kết. Có vẻ như những người đứng đầu đội bóng cố đô Hoa Lư vẫn hi vọng sẽ “tóm” được kẻ cầm đầu trong nhóm… kiêu binh.
Khổ một nỗi, tất cả vẫn mù mịt, dù hôm qua V.NB đã “trảm” phó tướng Nguyễn Đức Cảnh để… thị uy, và một số cầu thủ được coi là có dính dáng trong vụ đình công xưa nay hiếm của BĐVN.
Phía “hiệp hội” đình công của V.NB lên tiếng: “Không ai là “kẻ chủ mưu” hay đứng đầu như báo chí nói giống như vừa qua cả. Việc anh em quyết định nghỉ thôi không tập là có sự nhất trí và thống nhất của toàn đội, chứ không riêng gì của cá nhân ai đứng lên hay kêu gọi cả”. Nói như thế cũng có nghĩa, họ đã bàn bạc và nghĩ đến hậu quả. Thậm chí, tất cả sẵn sàng chấp nhận cùng “ra đường”, nếu bầu Trường quyết tâm “khai tử” đội bóng.
Có thông tin bầu Trường sẽ làm thật chứ không phải…. "rung cây dọa khỉ"?
Lại nhớ đến bầu Thụy, hồi trước ông bầu này cũng từng nổi cơn tam bành vì cầu thủ chỉ mới nợ một-vài-tháng-lương mà đòi… làm loạn. Đỉnh cao chính là màn công du đi Âu châu gần 1 tháng của ông khiến làng bóng phải “nín thở” đợi chờ.
Ông Thụy về, ai cũng thở phào vì hóa ra ông đi du lịch chứ không phải trốn bóng đá như người ta đồn đại. Tuy nhiên, hậu trường SG.XT vẫn cứ nổi sóng vì những lùm xùm xung quanh chuyện tiền bạc. Thậm chí, không biết có phải nói chơi hay không, mà ông đôi ba lần bầu Thụy nói “không mê bóng đá mà chỉ thích chơi gofl”.
Đầu mùa bóng năm nay, bầu Thụy lại “dọa” sẽ bỏ bóng đá nếu như VFF không giải quyết chuyện 1 ông bầu 2 đội bóng, nhưng rốt cuộc, ông Thụy vẫn chơi bóng đá. Thậm chí, người của ông còn đi những nước cờ “ngoạn mục” trong việc thâu tóm Navibank Sài Gòn và “xẻ thịt” đội bóng này.
Trở lại chuyện bầu Trường đòi giải tán V.NB, ông Phạm Văn Lệ (GĐĐH CLB V.NB) được giao cho quyền tiền trảm hậu tấu. Ông Lệ cũng tuyên bố 99% sẽ nghỉ chơi bóng. Tức cầu thủ vẫn có 1% để hi vọng…
Trong sân khấu, “nút thắt”, hay đoạn “cao trào” luôn mang đến cho người xem những sự hồi hộp, lo lắng, xen lẫn những hạnh phúc. Chính vì thế từ “bi kịch” đến cái… kết có hậu, luôn khiến các đạo diễn “nhức đầu” để dàn dựng.
Mong rằng, chuyện của Ninh Bình không phải là một “vở tuồng”, cũng chẳng có nút thắt (tuyên bố giải tán đội bóng) làm người ta đi đau tim, rồi ngất ngây với một câu chốt hạ: “Đấy, chúng tôi chỉ muốn giúp đội bóng xanh, sạch, đẹp thôi mà”.
>> V.League: Hôm nay, số phận của V.NB được định đoạt
>> Danh Ngọc: “Scandal giúp tôi trưởng thành hơn”
Đến bây giờ, vụ đòi giải tán đội bóng của bầu Trường vẫn chưa đi đến hồi kết. Có vẻ như những người đứng đầu đội bóng cố đô Hoa Lư vẫn hi vọng sẽ “tóm” được kẻ cầm đầu trong nhóm… kiêu binh.
Khổ một nỗi, tất cả vẫn mù mịt, dù hôm qua V.NB đã “trảm” phó tướng Nguyễn Đức Cảnh để… thị uy, và một số cầu thủ được coi là có dính dáng trong vụ đình công xưa nay hiếm của BĐVN.
Phía “hiệp hội” đình công của V.NB lên tiếng: “Không ai là “kẻ chủ mưu” hay đứng đầu như báo chí nói giống như vừa qua cả. Việc anh em quyết định nghỉ thôi không tập là có sự nhất trí và thống nhất của toàn đội, chứ không riêng gì của cá nhân ai đứng lên hay kêu gọi cả”. Nói như thế cũng có nghĩa, họ đã bàn bạc và nghĩ đến hậu quả. Thậm chí, tất cả sẵn sàng chấp nhận cùng “ra đường”, nếu bầu Trường quyết tâm “khai tử” đội bóng.
Có thông tin bầu Trường sẽ làm thật chứ không phải…. "rung cây dọa khỉ"?
Lại nhớ đến bầu Thụy, hồi trước ông bầu này cũng từng nổi cơn tam bành vì cầu thủ chỉ mới nợ một-vài-tháng-lương mà đòi… làm loạn. Đỉnh cao chính là màn công du đi Âu châu gần 1 tháng của ông khiến làng bóng phải “nín thở” đợi chờ.
Ông Thụy về, ai cũng thở phào vì hóa ra ông đi du lịch chứ không phải trốn bóng đá như người ta đồn đại. Tuy nhiên, hậu trường SG.XT vẫn cứ nổi sóng vì những lùm xùm xung quanh chuyện tiền bạc. Thậm chí, không biết có phải nói chơi hay không, mà ông đôi ba lần bầu Thụy nói “không mê bóng đá mà chỉ thích chơi gofl”.
Đầu mùa bóng năm nay, bầu Thụy lại “dọa” sẽ bỏ bóng đá nếu như VFF không giải quyết chuyện 1 ông bầu 2 đội bóng, nhưng rốt cuộc, ông Thụy vẫn chơi bóng đá. Thậm chí, người của ông còn đi những nước cờ “ngoạn mục” trong việc thâu tóm Navibank Sài Gòn và “xẻ thịt” đội bóng này.
Trở lại chuyện bầu Trường đòi giải tán V.NB, ông Phạm Văn Lệ (GĐĐH CLB V.NB) được giao cho quyền tiền trảm hậu tấu. Ông Lệ cũng tuyên bố 99% sẽ nghỉ chơi bóng. Tức cầu thủ vẫn có 1% để hi vọng…
Trong sân khấu, “nút thắt”, hay đoạn “cao trào” luôn mang đến cho người xem những sự hồi hộp, lo lắng, xen lẫn những hạnh phúc. Chính vì thế từ “bi kịch” đến cái… kết có hậu, luôn khiến các đạo diễn “nhức đầu” để dàn dựng.
Mong rằng, chuyện của Ninh Bình không phải là một “vở tuồng”, cũng chẳng có nút thắt (tuyên bố giải tán đội bóng) làm người ta đi đau tim, rồi ngất ngây với một câu chốt hạ: “Đấy, chúng tôi chỉ muốn giúp đội bóng xanh, sạch, đẹp thôi mà”.