
Vicem Hải Phòng: Niềm tin đặt sai chỗ
Nhưng “nhân tính không bằng trời tính”, V.HP dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Thụy Hải còn tỏ ra kém cỏi hơn nhiều. Trong 24 trận đấu ông Hải nắm quyền, đội chủ sân Lạch Tray để thua tới 18 lần, chỉ thu về 3 trận hòa và 3 chiến thắng. Với thành tích tồi tệ này, họ sớm đầu hàng trong cuộc đua trụ hạng và nhận vé thi đấu ở giải hạng Nhất mùa sau.
HLV Lê Thụy Hải là người có tài và nổi tiếng với cách trị quân nghiêm khắc. Nhưng sở trường của ông lại không phù hợp với tình hình của V.HP ở V-League 2012. Lẽ ra, với lực lượng không nổi trội lại đang đối mặt khó khăn thì HLV trưởng cần phải biết tạo nên sự đoàn kết thay vì sử dụng chiến dịch “bàn tay sắt”. Rất nhiều trụ cột của V.HP hoặc bị gạt khỏi kế hoạch sử dụng hoặc gắng gượng ra sân thi đấu nhưng không hề cảm thấy hài lòng với HLV Lê Thụy Hải. Những tính toán khi mời ông Hải về nắm quyền đã không phát huy tác dụng khi V.HP quên mất thứ “đặc sản” vốn được ví như là con dao hai lưỡi của HLV này.
Rõ ràng, một đội bóng giàu có, tham vọng cùng với một HLV tài năng chưa đủ để mang đến thành công như là một phép cộng số học. V.HP sụp đổ trong tay HLV Lê Thụy Hải là bởi những yếu tố rất con người vốn không thể thay đổi. Có lẽ vì vậy, dù được mời ở lại nhưng ông Hải vẫn tuyên bố sẽ ra đi khi mùa giải 2012 khép lại.