
CLB Hà Nội: “Vua phá lưới” Timothy chạy trước
Bầu Kiên từng quý trọng tài năng của Timothy và đó là lý do tiền đạo người Nigeria được khoanh tròn là một trong những người được cân nhắc giữ lại. Thế nên, trong mùa giải qua và đặc biệt là giai đoạn cuối mùa, Timothy thường xuyên cãi nhau với các đồng đội, nhưng anh không bị nhận án kỷ luật nội bộ. Thực tế, dù đã ký nháy với V.NB, nhưng Timothy vẫn lấn cấn trong suy nghĩ có nên ra đi hay là tiếp tục ở lại CLB Hà Nội. Trong cuộc trao đổi gần nhất về tương lai của mình, Timothy nói: “Việc tôi ra đi hay ở, phụ thuộc vào ông chủ của CLB Hà Nội”.
Ở trận gặp V.HP vừa qua, Timothy đã gồng lên thi đấu với hi vọng ghi được nhiều bàn thắng, vừa giúp CLB Hà Nội trụ hạng thành công và quan trọng nhất là khẳng định tài năng, hướng đến danh hiệu “Vua phá lưới”. Hai lần chọc thủng lưới đội bóng đất Cảng đã giúp Timothy nâng số bàn thắng của mình lên con số 17, qua mặt Merlo để giành giải thưởng cho người ghi được nhiều bàn thắng nhất tại V-League 2012.
Tuy nhiên, với những diễn biến hiện tại ở CLB Hà Nội, Timothy dường như cũng sẽ cất bước ra đi, bởi hợp đồng giữa anh và đội bóng Thủ đô đã đáo hạn.