
Cựu cầu thủ PSV: “Tôi yêu Việt Nam”
Hôm qua, Danny van Bakel đã gọi điện cho rất nhiều người để tạm biệt trước khi về Hà Lan nghỉ ngơi trong một tháng. Trong cuộc điện thoại với một người bạn Việt Nam đang sống ở Hà Nội, người cũng đã xây nhịp cầu nối đưa trung vệ này sang Việt Nam, trung vệ B.BD tâm sự rất nhiều. Anh bảo ban đầu, lúc chưa đến hoặc khi mới tới, cuộc sống ở đây thật là khó hoà nhập, từ giao thông cho đến từng bữa ăn. Tuy nhiên, bây giờ, sau một thời gian sống, tạm biệt Việt Nam lại là việc không dễ dàng.
Chiều nay, trước khi lên máy bay, Danny van Bakel đã viết trên trang cá nhân của mình lời chào tạm biệt và điều đặc biệt nằm ở chỗ, những dòng cảm xúc của anh được viết bằng tiếng Việt. Trong đó, anh nhấn mạnh: “Hôm nay, tôi về Hà Lan. Tôi nhớ nhiều người thân thiện, tốt bụng và tôi được gặp nhiều người. Tôi muốn cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua ở Becamex Bình Dương. Tôi hy vọng được gặp mọi người trong thời gian kế tiếp. Cám ơn”.
Năm ngoái, van Bakel gia nhập B.BD và trở thành trụ cột ở hàng thủ cho tới bây giờ. Cầu thủ từng tập trẻ ở PSV và cũng khoác áo các đội tuyển trẻ Hà Lan này không chỉ thuyết phục được NHM và ban lãnh đạo bởi trình độ chuyên môn cao, lối chơi đa dạng mà còn ở sự chuyên nghiệp trong lối sống. Đặc biệt hơn, Danny van Bakel rất yêu Việt Nam và thường xuyên học tiếng Việt để giao tiếp với NHM.