
N. Sài Gòn hoang mang không biết về đâu mùa tới?
Chính sự im lặng của người đứng đầu đội bóng khiến các cầu thủ cảm thấy bất an cho kế hoạch tương lai. Hỏi các thành viên trong BHL, những người gần gũi nhất và có thể nói chuyện được với Chủ tịch CLB, cũng chỉ thấy những tiếng thở dài. Không có sự định hướng từ lãnh đạo, nên sau khi kết thúc chuyến làm khách cuối mùa tại K.KG, HLV Phạm Công Lộc đành phải “đại khái” kế hoạch là: “Cứ tạm nghỉ 1 tháng rồi sau đó sẽ thông báo tiếp”.

Ngày kết thúc mùa giải của N.SG khá trầm lắng khi không có một cuộc gặp mặt chung để nói lời từ biệt, mà “đường ai nấy đi” như lời thổ lộ của các cầu thủ và thành viên trong BHL. Nỗi thất vọng càng tràn trề hơn khi đã từ lâu, đoàn quân của ông Phạm Công Lộc chưa có được khoản tiền thưởng nào. Bởi tất cả đang “đóng băng” và không một lời giải thích, dù rằng, quy chế hoạt động của CLB có quy định thưởng rõ ràng cho các trận thắng và hòa. “N.SG không đả động gì chuyện thưởng trong 10 trận thắng và hòa vừa qua”, một cầu thủ nói trong tiếng thở dài đầy ngao ngán.
Phải chăng, sự im lặng lạ thường là dấu hiệu trước “bão”, báo hiệu về sự thay đổi của N.SG trong mùa giải tới? Theo thông tin không chính thức gần đây, thì đại diện ở V-League của bóng đá TP.HCM sẽ được chuyển ra Bình Định để SQC quản lý. Cũng khá logic trước những luồng dư luận này, bởi SQC.BĐ và Navibank được xem là “người một nhà”. Mới đây, các cầu thủ của N.SG còn rỉ tai nhau rằng, một tập đoàn đang có ý định mua lại CLB và có khả năng chuyển ra Đà Nẵng.
Ông Thọ từng khẳng định, ông vẫn rất đam mê với N.SG. Nhưng lời nói hôm nay chưa chắc đã đúng với hoàn cảnh ngày mai. Vì thế, nếu như những đồn đại trên trở thành hiện thực trong nay mai cũng không phải là bất ngờ. Chỉ có điều, sự im lặng của người đứng đầu CLB khiến các cầu thủ cảm thấy bất an.
Là người của N.SG, nhưng câu hỏi “về đâu em hỡi?” cho số phận của chính mình luôn thường trực trong tâm trí của các học trò HLV Phạm Công Lộc thời điểm này. Bởi kế hoạch cho mùa tới của N.SG vẫn chưa có gì.