
Đầu mùa 2012, Đức Dương bất ngờ cập bến HAGL sau khoảng thời gian dài không được CLB nào ngó ngàng. Thời điểm ấy, không nhiều người tin đây sẽ là bản hợp đồng hiệu quả của đội chủ sân Pleiku, bởi Đức Dương đã trải qua 3 mùa bóng mất phong độ thê thảm ở Hải Phòng.
Nhưng rồi, cầu thủ người Nam Định khiến tất cả phải bất ngờ khi tái sinh một cách mạnh mẽ ở môi trường mới. 3 bàn thắng mà anh ghi được cho HAGL trong nửa đầu mùa giải là ấn tượng hơn gấp bội so với những dấu ấn ít ỏi tích cóp được trong những năm tháng “sống mòn” ở đất Cảng. Dù đang phải tạm gác lại những ngày vui để dưỡng thương, nhưng Đức Dương chắc chắn đã lấy lại được nguồn cảm hứng chơi bóng bằng sự khởi đầu như mơ ở phố Núi.
Trường hợp của Việt Thắng khi kết duyên với Thanh Hóa cũng tương tự, thậm chí là giàu cảm xúc hơn. Ghi 1 bàn trong 44 phút đầu tiên khoác áo CLB mới khiến Thắng vỡ òa trong hạnh phúc. Trước đó, khi về đầu quân cho B.BD hồi đầu mùa giải 2012, Việt Thắng chẳng khác nào người thừa khi liên tục phải ngồi dự bị, thi đấu vỏn vẹn 214 phút và không có được bàn thắng nào. Đối với một “thương hiệu” như Việt Thắng thì quãng thời gian ở sân Gò Đậu chẳng khác nào địa ngục.
Pha lập công ngay trong ngày ra mắt Thanh Hóa dường như giúp Việt Thắng tìm được ánh sáng cuối đường hầm. Sự tự tin đã trở lại và là điểm tựa cho phép anh nghĩ đến việc tái khẳng định giá trị bản thân.
Đức Dương, Việt Thắng đều không còn trẻ nên thật khó để nói họ sẽ trở lại với phong độ đỉnh cao tại HAGL và Thanh Hóa. Nhưng dù sao, những sự khởi đầu mới tốt đẹp cũng là điều cần thiết để họ tiếp tục tồn tại và khẳng định mình trong môi trường V-League ngày càng khốc liệt.
Bongdaplus.vn