
Có tiền, nhưng HV.AG khởi đầu thật sự chậm chạp khi chỉ bỏ túi 6 điểm sau 5 trận đầu tiên. Những tưởng áp lực của đồng tiền đã đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ HV.AG sẽ khiến họ rơi vào khủng hoảng và sớm phải từ bỏ tham vọng “ngựa ô”. Nhưng khác với những lần trước, đội bóng miền Tây đã biết vượt lên chính mình bằng những bước tiến chắc chắn, để rồi ở vòng áp chót lượt đi, HV.AG đã leo lên ngôi nhì bảng.
Phải thừa nhận rằng, đại biểu miền Tây là một trong số ít đội có phong độ ổn định nhất ở thời điểm hiện tại. Không còn sở hữu những chân sút có khả năng bùng nổ như Zelateur, Suleiman ở mùa trước, nhưng bù lại, sức mạnh của HV.AG được xây dựng trên nền tảng của hàng thủ vững như bàn thạch. 5 bàn thua sau 12 lượt trận là một con số cực kỳ ấn tượng. Đặc biệt, đội bóng miền Tây giữ trắng lưới trong 6 trận liên tiếp gần đây.
Rõ ràng, làm khách trên sân một đối thủ đang có phong độ cao ngút trời, tinh thần hưng phấn là một thử thách không nhỏ đối với ĐT.LA. Nhưng không còn cách nào khác, để không bị tụt lại trong cuộc đua thăng hạng thì cựu vương V-League đành phải gồng sức mà chiến. Nếu không thể lấy trọn 3 điểm, nguy cơ ĐT.LA bị nới rộng khoảng cách là rất lớn. Bởi 2 đối thủ có máu mặt phía trên là Hà Nội và SQC.BĐ được chơi trên sân nhà, nên cơ hội giành chiến thắng rất lớn.
So về tương quan lực lượng thì ĐT.LA bây giờ chỉ còn tiếng. Chứ thật sự, sức mạnh chuyên môn của đội quân HLV Trần Công Minh cũng không vượt trội hơn so với các học trò ông Nhan Thiện Nhân. Niềm hy vọng duy nhất của ĐT.LA là những ngoại binh mới sẽ đem đến luồng gió mới cho họ trong trận đấu chiều nay. Nhưng không dễ cho những Larry, Leto, Lazaro kịp bắt nhịp được với đồng đội để phá vỡ hệ thống phòng thủ vững chắc của HV.AG.
Nhìn một cách tổng thể, chủ nhà được đánh giá cao hơn khách trong cuộc đối đầu này. Chỉ cần HV.AG ghi được bàn thắng trước là thế trận sẽ an bài cho thầy trò ông Nhân.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
HV.AG: Trường Sinh, Phương Duy, Thanh Nam, Luciano, Thành Hiếu, Văn Sang, Đình Thi, Xuân Hùng, Trung Tiến, Hải Đăng, Ntambi.
ĐT.LA: Tiến Phong, Văn Giàu, Thanh Giang, Bảo Anh, Nhật Tân, Thanh Hải, Đức Quý, Thanh Bình, Thanh Sang, Lazaro, Leto.
DỰ ĐOÁN: 1-0

Bongdaplus.vn