
Ngày HLV Triệu Quang Hà bất ngờ ngồi vào chiếc ghế nóng của Thanh Hóa ở giai đoạn 2 mùa 2009, đội bóng xứ Thanh thay đổi một loạt nội quy sinh hoạt, đặc biệt là 1 ngày trước mỗi trận đấu, cầu thủ không được phép ra ngoài vào ban đêm. Rất nhiều hi vọng rằng ông Hà sẽ tạo nên làn gió mới, tạo sức bật cho Thanh Hóa vào thời điểm đó. Tuy nhiên, “đen” cho vị HLV này khi hồi đó những cầu thủ nghe theo lời, tuân thủ ý đồ của HLV trưởng không nhiều và cuối cùng ông Hà phải chia tay Thanh Hóa.
Thời thế thay đổi, đầu mùa 2012, HLV Triệu Quang Hà trở lại dẫn dắt Thanh Hóa. CLB xứ Thanh được “thay máu” gần như toàn bộ đội hình, đây cũng là cơ sở để HLV họ Triệu tạo dấu ấn về cách quản quân. Trước mỗi trận đấu, cầu thủ Thanh Hóa được yêu cầu hạn chế ra ngoài, nhất là mỗi lần đi đá trên sân khách. Những buổi tối ở khách sạn, thay vì các cầu thủ được thoải mái đi ra ngoài, HLV Quang Hà cho cả đội xem băng hình, phân tích đối thủ. Ban đầu, nhiều cầu thủ cảm thấy khó chịu về cách quản quân có phần mới mẻ này. Tuy nhiên, sau đó tất cả đều nhận ra rằng việc hạn chế ra ngoài vào ban đêm cũng để tránh những chuyện rắc rối có thể xảy ra, từ đó cầu thủ có được nền tảng thể lực tốt nhất khi bước vào trận đấu.
Ít nhiều đặt dấu ấn vào việc tạo nên tập thể vững chắc, HLV Triệu Quang Hà giúp Thanh Hóa là một trong những đội không phải lo nghĩ về thể lực của cầu thủ. Thế nên, cũng chẳng ngạc nhiên, ở hầu hết các trận đấu Thanh Hóa vẫn duy trì được sự sung sức, kể cả vào những phút cuối, góp phần làm nên những chiến thắng như chẻ tre trong các vòng đấu gần đây.
Bongdaplus.vn